Sân khấu lộ thiên giữa lòng Đà Lạt được bao phủ bởi sương giá, nhưng tiếng hát và nụ cười của những người yêu nhạc khiến không khí trở nên ấm áp lạ thường. Bên cạnh Jimmii Nguyễn, chương trình còn có sự góp mặt của nhạc sĩ Khắc Hưng và nghệ sĩ vĩ cầm Trương Lê Sơn - 2 khách mời mang đến những điểm nhấn đặc biệt cho đêm diễn.
Trải dài hơn 25 tiết mục, chương trình mở đầu bằng hai ca khúc mang đậm tính chiêm nghiệm “Mẹ ngàn đời gió ru” và “Xin Mẹ ban bình an”. Chia sẻ với khán giả, Jimmii Nguyễn cho biết anh muốn gửi lời cầu nguyện đến “Mẹ thiên nhiên”, đồng thời nhắc nhở mọi người về lòng bao dung và yêu thương trong thời đại nhiều biến động.

Không gian Du Ca đưa người nghe trở về miền ký ức của những bản tình ca đã làm nên tên tuổi Jimmii Nguyễn. Các ca khúc quen thuộc được phối lại theo phong cách mộc, mang hơi thở của thời gian và sự trải nghiệm.
Tiếng vĩ cầm của nghệ sĩ Trương Lê Sơn hòa quyện trong những bản nhạc “Tình như lá bay xa”, “Tình xưa nghĩa cũ 2”, khiến cảm xúc người nghe như tan vào sương núi. Trương Lê Sơn bày tỏ: “Âm nhạc của anh Jimmii không chỉ lan tỏa mà còn in dấu trong ký ức của nhiều thế hệ, được chơi bên anh giữa lòng Đà Lạt là kỷ niệm khó quên nhất trong đời nghệ sĩ của tôi”.
Điểm nhấn của đêm diễn là phần xuất hiện của nhạc sĩ Khắc Hưng. Lần đầu tiên, anh và Jimmii Nguyễn cùng trình diễn live bản hit “Cay” - ca khúc chủ đề của đêm nhạc và cũng là sáng tác được khán giả yêu thích suốt thời gian qua.

Ngay sau đó, cả hai cùng hòa giọng trong “Nhớ về em”, tạo nên cao trào cảm xúc khiến cả khán phòng vỡ òa. Khắc Hưng chia sẻ: “Tôi ít khi bước lên sân khấu, nhưng hôm nay là ngoại lệ - tôi muốn trực tiếp cảm ơn anh Jimmii vì đã đưa sáng tác của mình đến gần hơn với khán giả”.
Ngoài loạt ca khúc quen thuộc như “Hoa bằng lăng”, “Mưa tuyết”, “Khói thuốc đợi chờ”, Jimmii Nguyễn còn gửi tặng khán giả hai sáng tác hiếm hoi lần đầu được trình diễn tại Việt Nam: “Thư về em” và “Cố quên”. Anh cho biết đây là “món quà tri ân” dành cho những người đã yêu mến âm nhạc của mình từ thời cassette và CD.

Kết thúc đêm Du Ca “Cay” là ca khúc “Nhân gian” - bản nhạc đong đầy tính nhân văn, như lời khép lại trọn vẹn cho hành trình nghệ thuật và sứ mệnh thiện nguyện mà Jimmii Nguyễn theo đuổi. Từ doanh thu của chương trình, ê-kíp trích phần kinh phí trao tặng ít nhất 1.000 áo ấm cho học sinh vùng bị ảnh hưởng thiên tai tại Lâm Đồng, phối hợp cùng Quỹ “Áo ấm đến trường” của Báo Sài Gòn Giải Phóng.
Đêm nhạc khép lại trong tiếng vỗ tay và nụ cười hạnh phúc của khán giả - nơi âm nhạc không chỉ sưởi ấm mùa đông Đà Lạt, mà còn chạm đến những giá trị nhân văn bền bỉ mà Jimmii Nguyễn vẫn lặng lẽ gìn giữ suốt hơn 3 thập kỷ qua.