"Tam sư" nhận thất bại lịch sử
Rạng sáng 11/6, đội tuyển Anh để thua Senegal với tỷ số 1-3 ở trận giao hữu trên sân nhà City Ground. Đây là kết quả khiến các fan bóng đá xứ sở sương mù thất vọng khi đội chủ nhà có khởi đầu không tệ nhờ Harry Kane mở tỷ số ở phút thứ 7 sau pha "dọn cỗ" của Anthony Gordon, tuyển Anh nhanh chóng bộc lộ điểm yếu trong khâu phòng ngự và thiếu sáng tạo trong tấn công.
Senegal, với lối chơi tốc độ và áp lực liên tục, không mất nhiều thời gian để đưa trận đấu trở lại thế cân bằng. Phút 40, Ismaila Sarr đánh bại Kyle Walker bên hành lang phải, trước khi đón pha căng ngang của Nicolas Jackson để ghi bàn gỡ hòa.
Sang hiệp 2, dù ông Tuchel thực hiện 3 sự thay đổi nhân sự trước phút 60 nhằm cải thiện thế trận nhưng đội tuyển Anh vẫn tỏ ra bị động trước các đợt phản công của đối phương.

Phút 62, Habib Diarra tận dụng đường chuyền dài chuẩn xác của Kalidou Koulibaly để dứt điểm tinh tế qua 2 chân thủ môn Dean Henderson, đưa Senegal vượt lên dẫn trước 2-1.
Tuyển Anh dồn toàn lực tấn công trong những phút cuối và tưởng chừng đã có bàn gỡ hòa khi Jude Bellingham đưa bóng vào lưới. Tuy nhiên, trọng tài Stephanie Frappart đã từ chối công nhận do xác định Levi Colwill để bóng chạm tay.
Trong lúc đội chủ nhà mải mê tìm bàn gỡ, Senegal tung đòn kết liễu ở phút bù giờ với pha lập công của Cheikh Sabaly, ấn định chiến thắng 3-1 đầy ấn tượng.
Kết quả này không chỉ kéo dài chuỗi trận bất bại của Senegal lên 16 trận (thắng 11, hòa 5), mà còn là hồi chuông cảnh báo dành cho tuyển Anh khi vòng loại World Cup sẽ trở lại vào tháng 9. Với thất bại đầu tiên dưới thời huấn luyện viên Tuchel, "Tam sư" rõ ràng còn rất nhiều việc phải làm nếu muốn giải cơn khát danh hiệu.
Thống kê, đây là lần đầu tiên trong lịch sử, tuyển Anh để một đối thủ đến từ châu Phi chọc thủng lưới 3 bàn trong 1 trận đấu. Ngoài ra, kết quả thất vọng này còn khiến chuỗi bất bại của "Tam sư" trước các đội tuyển đến từ Lục địa đen dừng lại ở con số 21 (15 thắng, 6 hòa). Đây cũng là trận thua đầu tiên của tuyển Anh dưới "triều đại" Thomas Tuchel.
"Choáng váng", "Nỗi xấu hổ" là những từ truyền thông Anh dùng để miêu tả về thất bại của thầy trò huấn luyện viên Tuchel, bất chấp việc đây chỉ là một trận giao hữu.
Ông Thomas Tuchel khiến học trò bất mãn
Sau trận thua, đội tuyển Anh rời sân City Ground trong tiếng la ó của khán giả. Ở trận đấu này, Toney - người ghi 30 bàn cho Al-Ahli tại Saudi Pro League mùa vừa qua - chỉ được vào sân thay người ở phút 88.
Cựu danh thủ kiêm bình luận viên Roy Keane tin rằng, cựu sao Brentford có quyền bất mãn, vì anh đã ngồi dự bị cả trận khi "Tam sư" thắng 1-0 trước Andorra hôm 8/6. Keane nhận định trên ITV: “Nếu là Toney và chỉ được chơi 3-5 phút, bạn sẽ rất tức giận. Quyết định sử dụng cầu thủ của Tuchel có vấn đề, dễ gây ra sự bất mãn”.

Đồng quan điểm với Keane, cựu tiền đạo tuyển Anh, Ian Wright, cho biết: “Tôi bất ngờ khi Toney không được tung vào sớm, đặc biệt khi Morgan Gibbs-White và Morgan Rogers mới được ưu tiên thi đấu dù đội nhà đang chơi tệ và cần bàn thắng. Nếu là Toney, tôi sẽ rất thất vọng”.
Khi được hỏi về quyết định sử dụng Toney, ông Tuchel giải thích: “Trước hết, trận đấu còn hơn 3 phút. Tôi coi Ivan là chuyên gia trong những tình huống đặc biệt, khi chúng tôi tạo nhiều cơ hội với Gibbs-White, Eze, Rogers và Bellingham. Cậu ấy mạnh nhất khi đội rót nhiều bóng vào khu vực vùng cấm đối thủ, nên sau 80 phút, tôi chuẩn bị cho Ivan vào sân. Nhưng ở thời điểm đó, bàn thắng bị hủy, nên thời gian để thay người bị kéo dài”.
Huấn luyện viên Tuchel cũng bổ sung: “Tôi nghĩ trước phút 80 là quá sớm để đưa Ivan vào sân. Chúng tôi muốn chơi với Rogers, người linh hoạt và mạnh mẽ hơn. Trận đấu quá căng thẳng, đối thủ rất mạnh, và chúng tôi chưa luân chuyển bóng đủ gần khung thành để tận dụng điểm mạnh của Ivan. Cậu ấy cần ở gần khu vực vùng cấm để phát huy kinh nghiệm dứt điểm, nhưng lúc đó trận đấu quá mở, đội cần những mẫu cầu thủ khác".