Huấn luyện viên Tesuro Yuki đã chính thức từ chức sau khi đội tuyển nữ Myanmar chia tay SEA Games 33 ngay từ vòng bảng. Dù có khởi đầu ấn tượng với 2 chiến thắng liên tiếp trước Philippines và Malaysia, nhưng thất bại 0-2 trước tuyển nữ Việt Nam hôm 11/12 đã khiến Myanmar mất vé bán kết.
Cả 3 đội Việt Nam, Myanmar và Philippines đều có 6 điểm, nhưng Myanmar thua về hiệu số bàn thắng bại, buộc phải dừng bước. Đây là lần đầu tiên kể từ SEA Games 1995, bóng đá nữ Myanmar bị loại sớm đến vậy - một kết quả gây sốc cho người hâm mộ và giới chuyên môn khu vực.
Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Tesuro Yuki, tuyển nữ Myanmar từng tạo dấu ấn lớn tại SEA Games 32 diễn ra tại Campuchia khi giành vị trí Á quân. Tiếp nối thành công ấy, đội bóng cũng về nhì tại Giải vô địch Đông Nam Á 2025, chỉ chịu thua Australia ở trận chung kết.
Tuy nhiên, ở các giải đấu lớn hơn như Vòng loại Olympic và Còng loại Cúp châu Á, Myanmar liên tục bị loại sớm. Thất bại tại SEA Games 33 được xem là “giọt nước tràn ly”, đẩy huấn luyện viên người Nhật Bản vào quyết định từ chức sau đúng 2 năm cầm quân.
MFF đã nhanh chóng xác nhận thông tin và gửi lời tri ân đến huấn luyện viên Tesuro Yuki. Thông báo chính thức nêu rõ "Chúc ông Tesuro Yuki mọi điều tốt đẹp nhất trong tương lai”.
Sự ra đi của nhà cầm quân này mở ra câu hỏi về hướng đi mới của bóng đá nữ Myanmar - đội bóng từng là thế lực đáng gờm ở Đông Nam Á. Trong khi đó, chiến thắng trước Myanmar tiếp tục là bệ phóng để tuyển nữ Việt Nam tiến sâu tại SEA Games 33, với trận bán kết gặp Indonesia sắp tới.