Huấn luyện viên Kim Sang-sik: “U23 Việt Nam đã cho tôi quá nhiều cảm xúc”

Tại cuộc họp báo sau chiến thắng của đội tuyển U23 Việt Nam trước U23 Hàn Quốc qua loạt sút luân lưu nghẹt thở ở trận tranh hạng ba Giải vô địch U23 châu Á 2026, huấn luyện viên Kim Sang-sik có những chia sẻ với nhiều cảm xúc và gửi lời cảm ơn đến các cầu thủ cũng như người hâm mộ cổ vũ cho đội tuyển.

Mở đầu cuộc họp báo sau chiến thắng đầy cảm xúc của U23 Việt Nam, huấn luyện viên Kim Sang-sik chia sẻ: “Trận đấu này rất khó khăn. Tôi muốn cảm ơn toàn đội cũng như Ban huấn luyện vì đã làm việc cật lực. Chúng tôi chỉ thi đấu với 10 người nhưng vẫn giành chiến thắng. Rất tuyệt vời. Tôi muốn gửi lời cảm ơn người hâm mộ đã trực tiếp đến sân cũng như đã cổ vũ qua truyền hình. Tôi cũng muốn cảm ơn tất cả cầu thủ vì đã nỗ lực hết mình. U23 Việt Nam đã cho tôi quá nhiều cảm xúc”.

post-match-apgs-3679403-176919-8489-2624-1769195327-1769195570.webp
Huấn luyện viên Kim Sang-sik cảm ơn các cầu thủ sau cuộc hành trình tại U23 châu Á 2026. Ảnh: AFC.

“Cả 2 đội đều rất mệt mỏi về cả thể chất lẫn tinh thần. Nhưng tôi dành lời khen vì cầu thủ 2 đội đều chơi nỗ lực hết sức mình, thể hiện một tinh thần thi đấu vô cùng quả cảm. Đặc biệt là trong tình thế chúng tôi bị thiếu 1 người, các cầu thủ đã giữ vững tỷ số và kéo trận đấu vào loạt sút luân lưu. Tôi tin rằng, với những trải nghiệm như vậy, các cầu thủ của chúng ta sẽ trưởng thành hơn và có nhiều cơ hội để tiếp tục phát triển hơn nữa”, nhà cầm quân người Hàn Quốc cho biết.

Về tấm thẻ đỏ của Đình Bắc, ông Kim chia sẻ: “Đình Bắc đã ghi bàn, nhưng trong một tình huống chơi hưng phấn, cậu ấy lại mắc sai lầm và phải nhận thẻ đỏ truất quyền thi đấu. Đó là một điều rất khó khăn, nhưng tôi vẫn luôn tin tưởng các cầu thủ của mình. Tôi có niềm tin rằng, dù chỉ còn 10 người nhưng cả đội vẫn có thể trụ vững đến cùng. Dù vậy, những thế trận như thế này thật khó để đối phó”.

Nguyễn Quốc Việt - cầu thủ ghi bàn mở tỷ số cho U23 Việt Nam - chia sẻ: “Tôi rất tự hào về thành công của U23 Việt Nam. Xin cảm ơn các cổ động viên đã không ngại quãng đường xa để đến cổ vũ và sát cánh cùng đội tuyển”.

z7461945694121-e9b394871d412db072525c8fc6fdfce2-1769195570.jpg
Đội tuyển U23 Việt Nam giành hạng ba tại Giải vô địch châu Á 2026. Ảnh: VFF.

Trong khi đó, huấn luyện viên Lee Min-sung của đội tuyển U23 Hàn Quốc lộ vẻ mặt buồn bã sau thất bại ở trận tranh hạng ba. Ông nói: “Tôi rất tiếc khi có lợi thế hơn người. Lẽ ra, chúng tôi cần phải chơi bình tĩnh hơn khi đối thủ thiếu người. Chúng tôi có lợi thế hơn về kỹ thuật nhưng không tận dụng được. Khả năng phòng ngự chưa tốt, dễ bị thủng lưới nên tôi chưa hài lòng. Dù sao đội vẫn có những trận hay như thắng Lebanon 4-2 ở vòng bảng, hay thắng Australia 2-1 ở tứ kết”.

Đội tuyển U23 Việt Nam sẽ về nước trên chuyến bay số hiệu QR 984 của hãng Qatar Airlines, dự kiến toàn đội hạ cánh tại ga quốc tế Sân bay Nội Bài lúc 19 giờ 45 ngày 24/1.

Vĩnh Toàn