Trận đấu "siêu kinh điển" giữa Barcelona và Real Madrid là trận cầu tâm điểm vòng 35 La Liga. Trước trận đấu này, huấn luyện viên Arbeloa nhận nhiều câu hỏi về vụ xô xát giữa Valverde và Tchouameni. Hai cầu thủ này mâu thuẫn từ ngày 6/5, rồi xô xát, đánh nhau ở buổi tập 1 ngày sau đó. Sự việc khiến Valverde bị chấn thương vùng đầu tương tự chấn động não, và sẽ phải nghỉ ngơi từ 10 đến 14 ngày.
Valverde và Tchouameni bị phạt 500.000 euro mỗi người, nhưng không bị treo giò. Vì thế, Tchouameni trở lại tập luyện và có thể ra sân tại Nou Camp rạng sáng 11/5.

"Hai cầu thủ đã bày tỏ sự hối hận, thừa nhận sai lầm, chấp nhận hậu quả và gửi lời xin lỗi. Với tôi như vậy là đủ", Arbeloa nói. "Tôi sẽ không mang cầu thủ của mình ra tế thần. Họ không đáng bị đối xử như vậy. Họ xứng đáng có cơ hội tiếp tục chiến đấu vì câu lạc bộ này. Tôi rất tự hào về họ. Tôi sẽ không cho phép người khác lợi dụng chuyện này để nghi ngờ tính chuyên nghiệp của các cầu thủ".
Huấn luyện viên 43 tuổi cho rằng việc Valverde phải khâu vết thương chủ yếu xuất phát từ "xui xẻo", đồng thời kêu gọi đội bóng sớm khép lại vụ việc để tập trung cho cuộc đối đầu Barca - nơi đội bóng xứ Catalonia có thể đăng quang La Liga nếu thắng hoặc hòa.
Ngoài vụ xô xát giữa Valverde, Tchouameni, phòng thay đồ Real còn xuất hiện nhiều thông tin tiêu cực thời gian qua. Theo truyền thông Tây Ban Nha, Dani Carvajal, Dani Ceballos, Raul Asencio nằm trong nhóm cầu thủ mâu thuẫn với huấn luyện viên Arbeloa, Kylian Mbappe được cho đã xúc phạm trợ lý huấn luyện viên của Real trong buổi tập khi bị bắt việt vị hay Arbeloa bị học trò gọi là "el cono" (chiếc cọc tiêu).
"Có quá nhiều lời dối trá đang được lan truyền", ông Arbeloa nói. "Nói cầu thủ của tôi thiếu chuyên nghiệp là dối trá. Nói họ thiếu tôn trọng tôi, dù chỉ một lần, cũng là dối trá. Nói rằng có cầu thủ không được thi đấu vì mâu thuẫn với tôi, hay cuộc sống của họ không phù hợp với tiêu chuẩn cầu thủ Real, tất cả đều hoàn toàn sai sự thật".
Nhà cầm quân người Tây Ban Nha cũng đề cập tới việc thông tin nội bộ liên tục bị rò rỉ ra ngoài truyền thông, điều ông xem là vấn đề nghiêm trọng nhất. "Điều khiến tôi đau lòng nhất là những gì xảy ra trong phòng thay đồ Real đáng ra phải ở lại đó", ông bày tỏ. "Nếu chuyện trong phòng thay đồ bị tiết lộ, tôi cho rằng đó là sự phản bội với Real và những giá trị của huy hiệu này".
Bên kia chiến tuyến, "ngôi sao" trẻ Fermin Lopez của Barcelona có màn thăng tiến ấn tượng bậc nhất trong làng bóng đá thế giới khi giá trị chuyển nhượng của anh tăng nhanh trong 2 năm qua.

Trong màu áo Barcelona, Fermin giành 2 chức vô địch La Liga, 2 Siêu cúp Tây Ban Nha cùng danh hiệu Copa del Rey. Không chỉ thành công ở cấp câu lạc bộ, anh còn góp công lớn giúp tuyển Tây Ban Nha vô địch EURO và giành huy chương vàng Olympic trong năm 2024.
Chỉ trong vòng 2 năm, từ một cầu thủ chỉ được Transfermarkt định giá 300.000 euro, Fermin hiện cán mốc 100 triệu euro. Anh nằm trong số 7 cầu thủ vượt mốc 100 triệu euro ở trận Siêu kinh điển rạng sáng 11/5.
Mùa giải năm nay đánh dấu bước trưởng thành toàn diện của Fermin dưới thời huấn luyện viên Hansi Flick. Anh đóng góp 13 bàn thắng cùng 17 kiến tạo trên mọi đấu trường, trở thành một trong những nhân tố quan trọng nhất trong hệ thống chiến thuật của đội chủ sân Nou Camp.