Tallon Griekspoor, 28 tuổi, đã vượt qua lối chơi khó chịu của Corentin Moutet và điều kiện thời tiết nóng bức để trở thành nhà vô địch lớn tuổi nhất trong lịch sử giải quần vợt ATP 250 Mallorca Championships. Anh chia sẻ sau trận đấu: "Trời siêu nóng. Và khi bạn có chút lo lắng, cảm giác nóng sẽ tăng gấp đôi. Gió đã cứu cả hai chúng tôi một chút. Tôi hạnh phúc với kết quả cuối cùng".
Loạt tie-break ở séc thứ hai đã chứng minh tính chất then chốt của trận đấu. Nếu Moutet giành chiến thắng loạt tie-break này, anh đã có thể tạo đà để bước vào séc quyết định với hy vọng giành danh hiệu ATP Tour đầu tiên trong sự nghiệp. Mặc dù, tay vợt người Pháp thể hiện những cú đánh mãn nhãn, nhưng chỉ đẹp thôi là không đủ.
Griekspoor sớm dẫn trước trong loạt tie-break và giành chiến thắng sau 1 giờ 56 phút. Hạt giống số 4 đã cứu thành công tất cả 4 break point mà anh phải đối mặt và giành chiến thắng thuyết phục. Với chiến thắng này, anh sẽ trở lại tốp 30 trên Bảng xếp hạng ATP công bố vào hôm nay (ngày 30/6), với vị trí số 29 từ vị trí số 34 đầu tuần. Chiến thắng này cũng là một sự chuẩn bị hoàn hảo cho Griekspoor trước thềm Wimbledon - nơi anh được kỳ vọng sẽ tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng của mình trên sân cỏ.