Fernandez lần đầu vô địch giải WTA 500 DC Open

Danh hiệu quần vợt lớn nhất sự nghiệp của Leylah Fernandez đã đến tại Giải Quần vợt WTA 500 DC Open (Mỹ) sau khi cô đánh bại Anna Kalinskaya với tỷ số 6-1, 6-2 hôm Chủ nhật (27/7).

Không chỉ nhờ vào cú đánh trái tay xuất sắc và khả năng trả giao bóng siêu hạng, "năng lượng" từ những chiếc burger và khoai tây chiên của Shake Shack cũng đã góp phần giúp tay vợt thuận tay trái 22 tuổi người Canada - Leylah Fernandez - hiện đang xếp hạng 36 thế giới, khép lại một tuần thi đấu đầy cam go với chiến thắng áp đảo trong trận chung kết Giải Quần vợt WTa 500 DC Open (Mỹ), đánh bại Anna Kalinskaya với tỷ số 6-1, 6-2.

Fernandez đã giành được danh hiệu đơn nữ thứ tư trong sự nghiệp của mình - tất cả đều là các giải đấu sân cứng - và là chức vô địch WTA 500 đầu tiên. Cô từng tiến rất gần đến một danh hiệu Grand Slam khi còn ở tuổi thiếu niên tại US Open 2021 khi lọt vào trận chung kết tại New York trước khi để thua Emma Raducanu. Một cuộc tái đấu đã suýt xảy ra ở giải DC Open năm nay, nhưng Kalinskaya đã loại Raducanu ở bán kết hôm thứ Bảy (26/7).

Hành trình của Fernandez tại giải DC Open năm nay thực sự là một "bài kiểm tra" thể lực và ý chí. Cô đã phải trải qua những trận đấu kéo dài, căng thẳng. Ở vòng 2, Fernandez mất 2 giờ 19 phút để vượt qua hạt giống số 1 Jessica Pegula, á quân US Open năm 2024, trong 3 séc. Ở tứ kết, cô phải vượt qua trận đấu kéo dài 2 giờ 20 phút để đánh bại Taylor Townsend. Còn bán kết là một “trận marathon” kéo dài 3 giờ 12 phút với 3 loạt tie-break để giành chiến thắng trước hạt giống số 3 Elena Rybakina, nhà vô địch Wimbledon 2022.

Điều thú vị là, sau 2 trận đấu dài hơi cuối cùng, Fernandez và cha cô (kiêm huấn luyện viên của cô) đã chọn Shake Shack để hồi phục. "Chúng tôi đã ăn burger, xúc xích, khoai tây chiên phô mai - mọi thứ mà một vận động viên không nên ăn trước trận đấu, nhưng nó đã phát huy tác dụng"- Fernandez nói về bữa ăn sau trận đấu với Townsend- "Nó đã cung cấp cho tôi những chất dinh dưỡng phù hợp để hồi phục sau chuột rút và sẵn sàng cho vòng tiếp theo”. Sau trận đấu với Rybakina, Fernandez chia sẻ cô và cha mình "nhắn tin cho nhau, và tôi kiểu như 'OK, tối nay bố muốn ăn gì?' Cả 2 chúng tôi đều trả lời cùng lúc: burger... Đó gần như là chế độ ăn của tôi suốt cả tuần".

Và rõ ràng là nó đã hiệu quả. Đây là danh hiệu đầu tiên của Fernandez kể từ tháng 10/2023 tại Hong Kong Open. Đáng chú ý hơn, cô đến Washington với thành tích không tốt trong mùa giải này và chưa thắng quá 2 trận trong cùng một giải đấu kể từ tháng 11 năm ngoái. "Tôi đã trải qua rất nhiều thử thách khác nhau trong tuần này. Nó đã khiến tôi mạnh mẽ hơn, theo một cách nào đó, rằng nếu tôi có thể vượt qua tuần này - qua những cơn chuột rút, qua những trận đấu dài, qua cái nóng, độ ẩm - tôi có thể vượt qua bất cứ điều gì"- Fernandez nói- "Vì vậy, tôi rất vui vì không chỉ được đẩy bản thân vượt qua giới hạn về thể chất mà còn cả tinh thần. Điều đó hy vọng sẽ giúp tôi trong các giải đấu tương lai".

Minh Tuấn (Thể thao và Cuộc sống)