Federer và Nadal bật khóc sau trận đấu chia tay quần vợt

Roger Federer bật khóc thành tiếng sau trận đấu quần vợt cuối cùng của sự nghiệp. Và “địch thủ”, đồng thời là tay vợt cùng thế hệ của anh - Rafael Nadal - cũng không cầm được nước mắt khi chứng kiến giây phút xúc động này…

fed-lv-1664012276.jpg

Roger Federer đã bật khóc lớn khi nói lời chia tay quần vợt chuyên nghiệp trong buổi phỏng vấn sau trận đấu tại Laver Cup 2022 diễn ra rạng sáng 24/9. Mặc dù, sự nghiệp lẫy lừng của anh đã kết thúc bằng một trận thua, nhưng trận đấu vẫn mang lại cho tất cả những người chứng kiến thật nhiều cảm xúc, thay vì chỉ là nỗi buồn. Tay vợt 41 tuổi đã không kìm được nước mắt trước 17.500 người hâm mộ tại Nhà thi đấu O2 khi bày tỏ lòng biết ơn đối với cha mẹ, vợ Mirka, hai cặp song sinh, bạn thân, huấn luyện viên và đồng nghiệp. Người đồng đội đánh đôi của anh, Nadal, cũng cảm thấy nghẹn ngào khi Federer nói lời giã từ lần cuối với người hâm mộ.

Federer, nhà vô địch Wimbledon 8 lần, cho biết: “Hôm nay là một ngày tuyệt vời, tôi đã nói với các bạn rằng tôi vui, tôi không buồn. Thật tuyệt khi tôi được ở đây. Tôi rất thích ngay cả việc thắt dây giày lần cuối cùng. Mọi thứ đều là lần cuối cùng. Ở đây với người hâm mộ, gia đình và bạn bè của tôi, tôi không cảm thấy căng thẳng - mặc dù tôi đã nghĩ rằng mình có thể bị ngăn trở hoặc cảm thấy điều gì đó tương tự. Tôi rất vui vì tôi đã vượt qua nó. Trận đấu rất tuyệt. Tôi không thể hạnh phúc hơn. Tôi rất vui khi chơi quần vợt và dành thời gian cho bạn bè của mình. Đó là một hành trình hoàn hảo. Mọi người đều ở đây tối nay, điều đó thật tuyệt. Vợ tôi đã rất ủng hộ. Cô ấy có thể đã ngăn cản tôi từ lâu, nhưng cô ấy không làm vậy. Cô ấy để tôi tiếp tục thi đấu, điều đó thật tuyệt vời…”.

Cặp đôi Federer- Nadal đã thua 6-4, 6-7, 9-11 trước cặp đôi của Mỹ, Frances Tiafoe - Jack Sock. Dù sở hữu kỹ thuật cao và vẫn còn rất nhiều tinh tế trong cách chơi, nhưng sự tàn phá của chấn thương đối với hai đầu gối, đặc biệt là đầu gối bên phải, đã khiến anh không thể dốc hết sức lực như đã từng làm trong cả sự nghiệp lừng lẫy của mình…

Minh Tuấn