Erling Haaland tỏa sáng đưa Man City sớm giành vé vào vòng 1/8 Champions League

Man City đã sớm dành cho mình tấm vé vào vòng 1/8 Champions League mùa giải năm nay sau khi giành chiến thắng trong trận tiếp đón Young Boys ở lượt trận thứ tư bảng G rạng sáng 8/11.

Sau khi vươn lên vị trí số 1 Premier League sau vòng 11, Man City tự tin bước vào trận tiếp đón Young Boys ở lượt trận thứ tư bảng G rạng sáng 8/11. Trước trận đấu này, thầy trò huấn luyện viên Guardiola đã toàn thắng 3 lượt mở màn nên chỉ cần giành thêm 1 điểm nữa để chính thức ghi tên mình vào vòng 1/8. Với đẳng cấp vượt trội, Man City nhanh chóng tạo ra thế trận áp đảo sau tiếng còi khai cuộc, đẩy Young Boys lùi sâu về sân nhà. Trong khoảng 20 phút đầu trận, thủ thành Racioppi đã phải hoạt động rất vất vả trước sức ép của hàng công Man City.

Tới phút 22, Lauper đã phạm lỗi với Matheus Nunes trong vòng cấm. Trọng tài lập tức cho Man City hưởng phạt đền. Trên chấm 11m, Erling Haaland đã dễ dàng đánh lừa thủ thành Racioppi, ghi bàn mở tỉ số cho đội chủ sân Etihad. Đây là bàn thắng thứ ba của Haaland ở Champions League mùa này. Trước đó, anh đã lập cú đúp vào lưới Young Boys ở lượt đi.

erling-haaland-manchester-city-1699407819.jpg
Erling Haaland lập cú đúp trong chiến thắng của Man City

Sau bàn mở tỉ số, Man City tiếp tục gây sức ép, không cho Young Boys cơ hội đẩy cao đội hình. Trong 45 phút đầu tiên, nhà đương kim vô địch nước Anh đã tung ra 8 cú dứt điểm và áp đảo về tỉ lệ kiểm soát bóng. Kết quả, ở phút bù giờ hiệp 1, sau khi bứt tốc vượt qua sự truy cản của hậu vệ Young Boys, Phil Foden đã dứt điểm hiểm hóc ở góc hẹp, nâng tỉ số lên 2-0 cho Man City.

Dẫn trước 2-0 sau 45 phút đầu tiên, Man City bước vào hiệp 2 với tinh thần rất thoải mái. Các học trò của huấn luyện viên Pep Guardiola tiếp tục chủ trương chơi tấn công để tìm kiếm thêm bàn thắng. Phút 51, tỉ số đã được nâng lên 3-0 cho Man City. Erling Haaland tiếp tục ghi tên mình lên bảng điện tử với cú sút hiểm hóc ngoài vòng cấm. Với bàn thắng thứ tư, Haaland đã vươn lên vị trí thứ hai trong danh sách dội bom ở Champions League mùa này, chỉ kém Alvaro Morata (5 bàn). Haaland đã ghi tới 15 bàn chỉ sau 17 trận mùa này.

Không chỉ để lọt lưới lần thứ ba, Young Boys còn dính tổn thất lớn về lực lượng khi tiền vệ Sandro Lauper phải nhận thẻ vàng thứ 2 rời sân ở phút 53 sau pha phạm lỗi nguy hiểm với Ake. Trong thế trận hơn người, Man City tiếp tục chơi áp đảo và tạo ra nhiều cơ hội. Ở thời điểm cuối trận, Doku được tung vào sân. Dù đã tạo ra nhiều cơ hội nhưng Man City không thể ghi thêm bàn thắng. Sự chênh lệch về đẳng cấp giữa 2 đội không chỉ đến từ tỷ số trận đấu, mà còn đến từ con số thống kê. Man City cầm bóng 70%, dứt điểm 27 lần còn Young Boys không có nổi pha dứt điểm nào.

man-city-1699407819.jpg
Haaland đã ghi tới 15 bàn chỉ sau 17 trận mùa này.

Dù vậy, đây vẫn là một ngày trọn niềm vui tại Etihad, khi chủ nhà giành quyền đi tiếp sớm 2 lượt trận, nhờ chiến thắng thứ 100 tại đấu trường châu Âu. Man City cũng thiết lập kỷ lục mới khi trở thành đội bóng Anh có mạch bất bại dài nhất tại các Cúp châu Âu, với 18 trận.

Đây là mùa thứ 11 liên tiếp, Man City vượt qua vòng bảng Champions League. Cùng đi tiếp với họ ở bảng G còn có Leipzig, đội thắng 2-1 trên sân Red Star Belgrade để có chín điểm. Man City dẫn đầu với bốn trận toàn thắng và chỉ cần hòa Leipzig ở lượt trận thứ năm hôm 29/11 là chắc chắn nhất bảng. Trước đó, thầy trò huấn luyện viên Pep Guardiola sẽ có 2 trận đại chiến ở Ngoại hạng Anh, với Chelsea ngày 12/11 và Liverpool ngày 25/11.

bang-g-1699407819.jpg
Cục diện bảng G sau lượt trận rạng sáng ngày 8/11

Kết quả và Lịch thi đấu lượt trận thứ tư vòng bảng Champions League

Ngày 8/11

00h45: Dortmund 2-0 Newcastle

00h45: Shakhtar 1-0 Barcelona

03h00: Lazio 1-0 Feyenoord

03h00: Atletico Madrid 6-0 Celtic

03h00: AC Milan 2-1 Paris Saint-Germain

03h00: Man City 3-0 Young Boys

03h00: Crvena Zvezda 1-2 Leipzig

03h00: FC Porto 2-0 Royal Antwerp

Ngày 9/11

00h45: Napoli - Union Berlin

00h45: Real Sociedad - Benfica

03h00: Bayern Munich - Galatasaray

03h00: Kobenhavn - Man United

03h00: Arsenal - Sevilla

03h00: PSV - Lens

03h00: Real Madrid - Braga

03h00: Salzburg - Inter Milan

Kim Anh (tổng hợp)