Erling Haaland thất vọng với trận thua trước Bodo/Glimt của Man City

Sau thất bại của Man City trên sân của Bodo/Glimt ở Champions League rạng sáng 21/1, tiền đạo Erling Haaland đã bày tỏ sự thất vọng của mình.

Ở trận đấu rạng sáng 21/1, huấn luyện viên Guardiola thay 4 vị trí so với trận thua trước Man United tại Premier League cuối tuần vừa qua. Tuy nhiên, Man City vẫn bất lực khi gặp một đối thủ chơi phản công. Rayan Ait-Nouri liên tục vấp phải hàng phòng ngự dày đặc, Phil Foden và Cherki không có khoảng trống để tấn công, còn Erling Haaland bị vô hiệu hóa hoàn toàn.

Không chỉ thủ chắc, Bodo/Glimt còn lên bóng hiệu quả. Phút 22, sau pha áp sát vòng cấm, Ole Blomberg tạt vào góc xa cho Kasper Hogh đánh đầu mở tỷ số.

man-city-1768958290.jpg

Hai phút sau bàn thua đầu, Man City phải nhận thêm "gáo nước lạnh". Trung vệ Max Alleyne mắc sai lầm, tạo điều kiện cho Blomberg tạt cho Hogh nhân đôi cách biệt. Hogh thậm chí suýt hoàn tất hat-trick nếu thủ môn Gianluigi Donnarumma không trổ tài cứu thua ở phút 30.

Sau 2 bàn thua sớm, Man City vẫn chơi nhạt nhòa. Họ gia tăng sức ép, nhưng không gây được khó khăn cho thủ môn Nikita Haikin. Trong khi đó, Bodo/Glimt tiếp tục phản công chất lượng. Phút 58, Jens Hauge chạy chỗ từ giữa sân, tìm được khoảng trống gần rìa vòng cấm, rồi sút chân phải đẹp mắt qua đầu Donnarumma nâng tỷ số lên 3-0.

Hai phút sau đó, Man City gỡ được 1 bàn. Từ pha đoạt bóng của Nico O'Reilly, Cherki vô-lê rút ngắn tỷ số xuống 1-3. Nhưng bước ngoặt trận đấu diễn ra ở phút 61, Rodri dính thẻ vàng đầu tiên vì pha phạm lỗi chiến thuật nhằm ngăn chặn một đợt phản công của cầu thủ Bodo/Glimt. Chỉ 53 giây sau, anh tiếp tục kéo ngã đối phương trong tình huống tương tự và buộc phải nhận thẻ vàng thứ hai, qua đó bị truất quyền thi đấu.

Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2005, một cầu thủ đến từ Premier League lại bị truất quyền thi đấu nhanh đến thế ở Champions League. Người gần nhất rơi vào tình cảnh tương tự là Wayne Rooney khi MU đối đầu Villarreal.

Chơi thiếu người, Man City hoàn toàn lép vế trong phần còn lại của trận đấu. Bodo/Glimt thậm chí còn có thêm 2 bàn thắng bị từ chối vì việt vị và một cú sút dội xà ngang.

Thất bại này càng trở nên đáng thất vọng khi Man City lỡ cơ hội vào top 3 vòng phân hạng Champions League mùa này. Đội chủ sân Etihad có 13 điểm sau 7 lượt trận, hiện xếp thứ 7. Đây vẫn là vị trí có vé trực tiếp vào vòng knock-out.

man-city-1-1768958290.jpg

Sau trận, trong cuộc phỏng vấn trên TNT Sports, chân sút sinh năm 2000 - Erling Haaland - tỏ rõ sự thất vọng: "Tôi không có lời bào chữa nào cho kết quả này. Tôi phải chịu trách nhiệm vì đã không ghi được những bàn thắng lẽ ra mình phải ghi".

Haaland nói thêm: "Tôi xin lỗi tất cả cổ động viên Man City, đặc biệt là những người theo đội bóng đến đây. Suy cho cùng, đây là một kết quả đáng xấu hổ".

Dù cay đắng, tiền đạo người Na Uy vẫn dành sự tôn trọng cho đối thủ: "Bodo chơi thứ bóng đá tuyệt vời và họ xứng đáng chiến thắng. Tôi thật sự không biết nói gì hơn ngoài lời xin lỗi".

Ở lượt trận cuối vòng phân hạng, thầy trò huấn luyện viên Pep Guardiola sẽ phải làm khách trên sân của Atletico Madrid. Chỉ cần một trận hòa cũng có thể mở ra cánh cửa đi tiếp của Man City.

Nam Anh (Tạp chí Bóng đá)