
Thành phố Hồ Chí Minh mùa này "sáng nắng, chiều mưa" là quy luật của thời tiết. Trước trận lượt về trên sân Thống Nhất, huấn luyện viên Matt Ross mới đặt chân đến Việt Nam ít ngày đã tiên đoán được rằng, 2 đội có thể sẽ phải thi đấu dưới mưa và khẳng định, các cầu thủ Nepal đã quen chịu khổ có khả năng thích nghi tốt, thậm chí biết cách tận dụng điều kiện thời tiết không thuận lợi để tạo ra bất ngờ. Thực tế đã diễn ra đúng như vậy, đội tuyển Việt Nam dù được thi đấu trên sân Thống Nhất, nhưng lại rất bị động và lúng túng trên mặt sân đọng nước còn các cầu thủ Nepal vẫn đủ sức chạy ngon lành và chơi tốt trong suốt 90 phút.
Với tư cách chủ nhà lẽ ra thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik mới chính là những người chủ động và có sự chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu, bởi nắng mưa là chuyện của trời chẳng ai biết chắc nên cứ phải có phương án sẵn sàng cho mọi tình huống. Tất nhiên, thi đấu trên mặt sân lầy lội không dễ dàng phô diễn kỹ thuật, cầu thủ của cả 2 đội đều khó như nhau nên ai biết cách thuận theo thì có lợi còn trách cứ ông trời cũng chẳng giải quyết được gì. Đội tuyển Việt Nam dù mạnh hơn đối thủ, vượt trội về đẳng cấp và trình độ nhưng khoảng cách 62 bậc trên Bảng xếp hạng của FIFA có vẻ như đã bị xóa nhòa trong trận "thủy chiến" khi các cầu thủ Nepal càng đá càng sung, thậm chí có thời điểm ở cuối trận tưởng như các vị khách mượn sân Thống Nhất mới chính là đội chủ nhà đích thực.

Đội tuyển Việt Nam tuy giành chiến thắng để có thêm 3 điểm, nhưng rõ ràng mục tiêu của huấn luyện viên Kim Sang-sik là thắng đậm và thắng đẹp trước đối thủ yếu chẳng những không đạt được mà còn gây thất vọng và lo lắng cho người hâm mộ. Thi đấu trên sân nhà mà còn khó khăn như vậy thì đi đá sân khách còn bị động và mệt mỏi hơn nhiều. Trước mắt, huấn luyện viên Kim Sang-sik còn rất nhiều việc phải làm để tăng cường thêm lực lượng và cải thiện lối chơi cho đội tuyển, đặc biệt là khả năng ghi bàn và thích nghi với mọi hoàn cảnh.
Chỉ còn hơn 1 tháng nữa, đội tuyển Việt Nam sẽ có chuyến làm khách tại Vientiane. Đội chủ nhà Lào tuy không còn cơ hội cạnh tranh suất vé tới Saudi Arabia, nhưng nếu tiếp tục thi đấu với phong độ kém cỏi và sa sút như 2 trận đấu với Nepal thì chưa biết điều gì sẽ còn xảy ra với thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik. Thật đáng lo!
