Cả 2 đội đều bước vào trận đấu với hành trang thất bại ở 2 lượt đầu trước U20 nữ Trung Quốc và Thái Lan, khiến cuộc chạm trán mang tính sống còn cho suất hạng ba.
Ngay từ đầu, các cô gái của chúng ta chủ động dâng cao tấn công. Phút 9, Ngân Thị Thanh Hiếu xâm nhập vòng cấm nhưng pha xử lý cuối cùng chưa sắc bén. Bangladesh đáp trả bằng cú sút của Lê Thị Thu về phía khung thành đối phương.
Phút 18, Lưu Hoàng Vân đi bóng khéo léo rồi dứt điểm nguy hiểm, nhưng trọng tài thổi việt vị. Đến phút 21, cô tiếp tục bỏ lỡ cơ hội đối mặt thủ môn khi đệm bóng vọt xà. Dù kiểm soát thế trận, hiệp 1 khép lại với tỷ số 0-0.

Sang hiệp 2, Việt Nam cụ thể hóa ưu thế. Phút 49, từ quả đá phạt xa, thủ môn Bangladesh bắt hụt, Thùy Linh nhanh chân đá bồi mở tỷ số 1-0.
Sau bàn thắng, Việt Nam tiếp tục tạo cơ hội nhưng thiếu sắc bén. Phút 86, Thùy Linh lại bỏ lỡ tình huống thuận lợi. Những phút cuối, Bangladesh dâng cao tìm bàn gỡ nhưng hàng thủ Việt Nam chơi tập trung, bảo toàn chiến thắng 1-0.
Kết quả giúp U20 nữ Việt Nam xếp thứ ba bảng A, chờ kết quả Uzbekistan - Jordan (20h00 bảng B) và Đài Bắc Trung Hoa - Ấn Độ (16h00 bảng C) để xác định suất hạng ba tốt nhất.
Sau trận đấu, Phó Chủ tịch VFF Trần Anh Tú gặp đội, chuyển lời chúc mừng từ Thường trực Ban Chấp hành và Chủ tịch Trần Quốc Tuấn, đồng thời thưởng 300 triệu đồng ghi nhận nỗ lực.
Huấn luyện viên Okiyama Masahiko bày tỏ sự hài lòng với tinh thần thi đấu của các cầu thủ, đặc biệt ở hiệp 2. “Các cầu thủ đã cố gắng hết sức và chúng tôi giành được 3 điểm. Hiệp 1 phong độ của các cầu thủ chưa tốt và sau khi vào phòng thay đồ, tôi đã động viên sốc lại tinh thần, để họ tự tin hơn. Sang hiệp 2, các cầu thủ ra sân chơi rất tốt. Tôi rất hài lòng với điều đó”, ông Masahiko chia sẻ.

Nhà cầm quân người Nhật Bản tiếc nuối vì bỏ lỡ nhiều cơ hội: “Chúng tôi có rất nhiều cơ hội ghi bàn nhưng không cụ thể được. Chúng tôi cũng biết thủ môn của Bangladesh chơi rất tốt”.
Về đối thủ Bangladesh, ông Masahiko nhận định: “Họ có tốc độ và thể lực. Trong trận đấu vừa rồi, họ chơi rất mạnh mẽ. Trong hiệp 2, họ có thay đổi chiến thuật một chút nên có thể chưa làm quen và chưa chơi tốt”.
Nếu đi tiếp, Việt Nam có thể gặp Nhật Bản hoặc Australia. “Nếu chúng tôi đi tiếp, đối thủ sẽ là Nhật Bản hoặc Australia. Đây đều là những đội bóng mạnh trong nhóm top đầu châu Á. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn còn thời gian để chuẩn bị tốt và sẽ cố gắng thi đấu”, huấn luyện viên Okiyama khẳng định.