Cristiano Ronaldo sẽ không chấp nhận án cấm thi đấu từ Liên đoàn Bóng đá Anh

Man United cho biết, Cristiano Ronaldo sẽ không chấp nhận án phạt cấm thi đấu từ Liên đoàn Bóng đá Anh (FA) sau khi tiền đạo người Bồ Đào Nha đã có hành vi bạo lực với một fan nhí của Everton.

Phát biểu với báo giới trong buổi họp báo trước trận gặp Omonoia ở Europa League rạng sáng 14/10 (giờ Hà Nội), huấn luyện viên Erik ten Hag cho biết lãnh đạo Man United đã thảo luận về sự cố của Ronaldo sau khi tiền đạo người Bồ Đào Nha đã có hành vi bạo lực với một fan nhí của Everton ở mùa giải trước.

Ban đầu, ông tiết lộ tiền đạo 37 tuổi không chấp nhận cáo buộc từ FA: “Chúng tôi đã gặp Ronaldo và nói về vấn đề đó. Nhưng cậu ấy nói rằng sẽ không chấp nhận cáo buộc từ FA”. Tuy nhiên, "Quỷ đỏ" đính chính rằng nhà cầm quân người Hà Lan diễn đạt không đúng ý của CR7.

Kết luận cuối cùng từ đội chủ sân Old Trafford là tiền đạo người Bồ Đào Nha sẽ chấp nhận án phạt từ FA sau hành vi đập điện thoại cổ động viên nhí ở trận gặp Everton. Dù vậy, Ronaldo khẳng định không đồng thuận nếu đó là án cấm thi đấu.

ronaldo-lam-vo-1665636495.jpg
Hành động đập điện thoại của Ronaldo hồi tháng 4/2022

"Cristiano Ronaldo vi phạm luật E3 của FA khi tạo nên sự cố ở trận đấu tại Premier League giữa Manchester United và Everton vào ngày 9/4/2022. Cầu thủ này đã có hành vi không đúng mực hoặc bạo lực sau tiếng còi mãn cuộc", FA thông báo hôm 24/9. Do bị buộc tội, CR7 có thể bị treo giò, phạt tiền hoặc cả hai hình thức phạt này.

Sự cố xảy ra sau trận thua 0-1 của MU trước Everton mùa 2021-2022. Cậu bé Jake cầm điện thoại, chụp ảnh Ronaldo sau trận Man United thua Everton 0-1 trên sân Goodison Park. Ronaldo đập mạnh vào tay cổ động viên, khiến chiếc điện thoại rơi vỡ.

Sau hành động bạo lực với fan nhí mắc chứng tự kỷ của Everton, Ronaldo đã viết trên Instagram: “Thật khó để kiểm soát cảm xúc trong những tình huống khó khăn mà chúng ta phải đối mặt. Tuy nhiên, chúng tôi cần luôn phải tôn trọng và làm gương cho các cổ động viên nhỏ tuổi”.

“Tôi muốn gửi lời xin lỗi vì sự bộc phát của mình, và nếu có thể, tôi muốn mời cổ động viên này đến xem một trận đấu tại Old Trafford để nâng cao tinh thần thể thao và fair-play”.

Tuy nhiên, cách đây không lâu, bà Sarah Kelly, mẹ cổ động viên nhí, đề nghị FA phạt nặng Ronaldo. Bà Kelly cho biết đã nhận cuộc gọi xin lỗi từ Ronaldo. Nhưng CR7 không bao giờ hỏi thăm Jake. Bà Kelly còn tiết lộ Jake là cậu bé bị tự kỷ, do đó càng sốc với hành động từ Ronaldo.

Bà Kelly cho rằng: "Chúng tôi đang chờ đợi Ronaldo nhận án phạt thích đáng. Anh ta chẳng thể thoát khỏi điều đó sau hành vi không chấp nhận được kia. Ronaldo đáng ra phải nhận án phạt từ 6 tháng trước. Con trai tôi vẫn nhắc lại sự cố đó mỗi ngày và chưa nhận lại chiếc điện thoại".

Nam Anh