Chiến thắng này là bước tiến vượt bậc đối với Flavio Cobolli khi tay vợt 23 tuổi này mới chỉ có một danh hiệu ATP 250 (Romania Open tháng trước) trước khi đến Hamburg. Giờ đây, anh đã bổ sung thêm một danh hiệu sân đất nện ATP 500 vào bộ sưu tập của mình. Flavio Cobolli cũng trở thành tay vợt thứ ba trong năm nay giành được nhiều hơn một danh hiệu ATP Tour, sánh vai cùng những tên tuổi lớn như: Carlos Alcaraz (3 danh hiệu) và Felix Auger-Aliassime (2 danh hiệu). Với chức vô địch này, Cobolli sẽ vươn lên vị trí thứ 26 trên Bảng xếp hạng thế giới - kỷ lục cá nhân mới trong sự nghiệp của anh.
"Tôi nghĩ, đây chắc chắn là khoảnh khắc và trận đấu hay nhất trong cuộc đời mình. Tôi phải xin lỗi Andrey vì hôm nay tôi đã chơi không thể tin được. Tôi rất hạnh phúc và tự hào về bản thân" - Cobolli chia sẻ sau trận đấu - "Tôi có thể thấy gia đình, bạn bè, em trai và bạn gái ở đây, và đó là một bất ngờ tôi muốn dành tặng tất cả. Tôi thực sự hạnh phúc. Tôi đã vượt qua nhiều trận chiến trong năm nay, và một ngày như thế này thực sự tốt cho tinh thần. Tôi rất hạnh phúc…".
Sau khi Cobolli dễ dàng giành chiến thắng ở séc mở màn, Andrey Rublev đã vươn lên dẫn 3-2 ở séc thứ hai. Tuy nhiên, cục diện trận đấu thay đổi sau pha đôi công kéo dài tới 31 cú đánh - nơi tay vợt người Nga cố gắng buộc Cobolli phải chạy khắp sân để giành điểm và chính anh dần rơi vào tình trạng kiệt sức. Mặc dù, anh có tới 7 cơ hội giành break trong trận đấu nhưng Cobolli vẫn xuất sắc cứu được sáu trong số đó. Tay vợt người Ý tận dụng thành công cả bốn cơ hội giành break của mình để kết thúc trận đấu chỉ sau 1 giờ 28 phút.
Tuy nhiên, Cobolli sẽ không có nhiều thời gian để nghỉ ngơi, khi anh sẽ hướng tới trận đấu đầy thử thách với cựu vô địch Grand Slam, Marin Cilic, ở vòng 1 giải Pháp mở rộng sẽ khởi tranh vào hôm nay (ngày 25/5). Trong khi đó, Rublev sẽ phải sớm vượt qua nỗi thất vọng để chuẩn bị cho cuộc so tài với tay vợt đang hừng hực khí thế sau khi vượt qua vòng loại, Lloyd Harris, cũng ở vòng 1 giải đấu này. Nếu mọi sự thuận lợi tại Pháp, Rublev sẽ gặp thử thách thực sự đầu tiên ở vòng 4 mang tên Jannik Sinner.
Andrey Rublev đã tạo ra một vài lần chạy ATP Hamburg trong quá khứ - năm 2019 anh ấy đã thua trong trận chung kết trước Nikoloz Basilashvili, sau đó trở lại vào năm sau để đánh bại Stefanos Tsitsipas. Bây giờ anh ấy đang cố gắng giành thêm một danh hiệu nữa ở miền bắc nước Đức. Đứng giữa anh ấy và chiếc cúp là Flavio Cobolli, người đang tìm kiếm thành công lớn nhất trong sự nghiệp của mình. Bạn nghĩ, ai sẽ giành chiến thắng trong trận chung kết thú vị này vào đêm trước Roland Garros?