Chẳng tốn một giọt mồ hôi, Medvedev vẫn vô địch Dubai 

Daniil Medvedev đã chính thức giành danh hiệu đơn nam thứ 23 trong sự nghiệp tại Giải Quần vợt ATP 500 Dubai Championships (UAE) sau khi đối thủ Tallon Griekspoor thông báo rút lui trước trận chung kết vào thứ Bảy (28/2).

medvedev-dubai-2026-trophy-1772440557.jpg

Tay vợt người Hà Lan - Tallon Griekspoor - đã gặp phải chấn thương gân khoeo chân trái trong trận bán kết kịch tính với Andrey Rublev vào thứ Sáu (27/2). Dù đã nỗ lực vượt qua cơn đau để giành chiến thắng sau 2 séc đấu, anh đã không thể hồi phục kịp cho trận tranh ngôi vương giải quần vợt Dubai Championships. Phát biểu tại lễ trao giải, Griekspoor chia sẻ đầy tiếc nuối: "Tôi chắc chắn là mình đã từng cảm thấy ổn hơn thế này. Sáng nay tôi đã đến bệnh viện để chụp chiếu và kết quả cho thấy chấn thương khá nghiêm trọng. Nó khiến tôi không thể ra sân tối nay và sẽ còn phải rời xa sân đấu trong vài tuần tới".

Với chiến thắng không cần thi đấu (walkover) này, Daniil Medvedev đã có danh hiệu thứ hai trong năm 2026 (sau chức vô địch tại Brisbane vào tháng Một). Đây cũng là lần thứ hai anh đăng quang tại Dubai sau chiến thắng năm 2023. Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp Medvedev bảo vệ thành công hoặc giành được danh hiệu lần thứ hai tại cùng một địa điểm thi đấu. Medvedev bày tỏ sự ngạc nhiên: "Điều điên rồ nhất chính là đây. Tôi chưa từng làm được điều này (thắng 2 lần tại một giải đấu) ở bất kỳ thành phố nào trên thế giới, và lần đầu tiên tôi đạt được cột mốc đó lại là nhờ một trận “walkover”".

Chiến thắng này giúp Medvedev trở lại áp sát tốp 10 thế giới, thu hẹp khoảng cách đáng kể với Alexander Bublik trên Bảng xếp hạng ATP.  Còn Griekspoor, sự vắng mặt của anh trong vài tuần tới chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến cục diện các giải Masters 1000 tại Indian Wells và Miami sắp tới. 

Hoàng Hà (Thể thao và Cuộc sống)