Rạng sáng 12/3, ở lượt về vòng 1/8 Champions League, Bayern Munich đã có chuyến thăm sân BayArena của Leverkusen. Trước trận, "Hùm xám" nắm giữ lợi thế lớn để giành vé vào tứ kết khi thắng với tỷ số 3-0 ở lượt đi.
So với trận lượt đi, Bayern Munich chỉ thay đổi 1 nhân sự ở vị trí thủ môn khi huấn luyện viên Vincent Kompany dùng Jonas Urbig thay vì Manuel Neuer. Trong khi đó, Leverkusen thay 3 người. Cụ thể, Matej Kovar, Nordi Mukiele và Amine Adli nhường chỗ cho Lukas Hradecky, Arthur và Aleix Garcia Serrano.
Bước vào trận đấu, trong thế bị dẫn trước, Leverkusen thi đấu với tâm thế không còn gì để mất. Đội chủ nhà tràn lên tấn công, tìm kiếm bàn thắng mở tỉ số. Nhà đương kim vô địch Bundesliga đã tạo ra một số cơ hội đáng chú ý nhưng không thể chuyển hóa thành bàn thắng.

Về phần mình, Bayern Munich không co cụm phòng ngự khi cũng tạo ra cơ hội nguy hiểm. Tuy nhiên, sự xuất sắc của thủ thành Lukas Hradecky đã khiến các cầu thủ áo trắng nản lòng. Tỷ số hòa 0-0 được giữ nguyên cho đến khi tiếng còi kết thúc hiệp 1 vang lên.
Sang hiệp 2, ngay phút 52, Leverkusen đã bị "dội gáo nước lạnh". Từ giữa sân, trên chấm đá phạt, Joshua Kimmich treo bóng xé toang hàng phòng ngự Leverkusen vào trong vòng cấm cho Harry Kane. Chân sút người Anh khống chế bóng gọn gàng trước khi dứt điểm hạ gục Hradecky, mở tỉ số trận đấu cho đội khách. Đến phút 71, Harry Kane kiến tạo cho Alphonso Davies ghi bàn, nâng tỉ số lên 2-0 cho Bayern Munich.
Thi đấu nỗ lực trong những phút còn lại, Leverkusen không thể tìm được đường vào khung thành của đối phương khi “Hùm xám” tổ chức phòng ngự chặt chẽ bên phần sân nhà. Tỷ số 2-0 được giữ nguyên cho Bayern Munich đến hết trận đấu. Chung cuộc, Bayern Munich thắng 5-0 sau 2 lượt trận, qua đó giành vé vào tứ kết 1 cách đầy thuyết phục.
Trong khi đó, trong trận tiếp Feyenoord ở lượt về vòng 1/8 Champions League, Lautaro Martinez ngồi dự bị do gặp vấn đề về thể lực. Huấn luyện viên Inzaghi của Inter Milan sử dụng cặp tiền đạo Marcus Thuram và Taremi. Dù vậy, Nerazzurri chỉ mất 8 phút để mở tỉ số với cú sút trái phá của Thuram. Trước đó, ở trận lượt đi, tuyển thủ Pháp cũng là người mở tỉ số cho nhà đương kim vô địch Italia.

Khó khăn chồng chất, Feyenoord không còn lựa chọn nào khác, buộc phải đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn thắng. Dâng cao đồng nghĩa với hàng thủ thiếu chắc chắn, Feyenoord suýt chút nữa để Thuram hoàn tất cú đúp. Taremi cũng có cơ hội ghi tên mình lên bảng tỉ số nhưng không thể tận dụng.
Feyenoord thi đấu lép vế nhưng được hưởng 11m ở cuối hiệp 1. Jakub Moder đã đánh bại Yann Sommer để quân bình tỉ số 1-1 ở lượt về. Bàn thắng của Moder thắp tia hi vọng ngược dòng cho đại diện của Hà Lan. Tuy nhiên, Inter Milan đã cho thấy bản lĩnh của ông lớn. Các học trò của Inzaghi thi thi đấu chắc chân và tái lập thế dẫn bàn ở đầu hiệp 2. Phút 50, Thuram mang về quả phạt đền cho đại diện của Serie A. Vắng Martinez, Calhanoglu nhận trách nhiệm sút 11m cho Inter Milan và cầu thủ này đã không bỏ lỡ cơ hội giúp đại diện Serie A vươn lên dẫn trước 2-1.
Ở những phút còn lại của trận đấu, Feyenoord bất lực trước thế trận chắc chắn của Inter và ngậm ngùi thua chung cuộc 1-4 sau 2 lượt trận. Thầy trò huấn luyện viên Inzaghi đã giành vé tứ kết Champions League theo cách rất bản lĩnh và thuyết phục.
Kết quả và Lịch thi đấu lượt về vòng 1/8 Champions League 2024-2025
Ngày 12/3
00h45: Barcelona 3-1 Benfica
03h00: Liverpool 0-1 Paris SG (2-4 PEN)
03h00: Leverkusen 0-2 Bayern Munich
03h00: Inter Milan 2-1 Feyenoord
Ngày 13/3
00h45: Lille - Dortmund
03h00: Aston Villa - Club Brugge
03h00: Atletico Madrid - Real Madrid
03h00: Arsenal - PSV