Ngay trước giờ bóng lăn, bầu không khí tại sân BMO Field trở nên sôi động khi Ban Tổ chức tuyên bố: “Lịch sử chuẩn bị được viết nên”. Sau màn trình diễn ca khúc khai mạc của ca sĩ Michael Bublé, thầy trò huấn luyện viên Jesse Marsch nhập cuộc đầy hứng khởi.
Tuy nhiên, Bosnia mới là đội tạo ra những cơ hội nguy hiểm đầu tiên. Ngay phút thứ 3, Amar Memic bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số từ một tình huống đá phạt. Không lâu sau đó, Jovo Lukic tiếp tục khiến hàng thủ Canada chao đảo bằng pha đánh đầu chệch cột dọc.

Canada dần lấy lại thế trận và có cơ hội ngon ăn ở phút 12 khi Jonathan David thoát xuống đối mặt thủ môn Nikola Vasilj. Tuy nhiên, chân sút được xem là "ngôi sao" sáng nhất của đội chủ nhà lại không thể tận dụng thành công.
Sự phung phí ấy nhanh chóng phải trả giá. Phút 21, từ quả phạt góc của Ivan Basic, cựu hậu vệ Arsenal Sead Kolasinac đánh đầu nối ở cột gần, tạo điều kiện để Jovo Lukic băng vào đánh đầu cận thành mở tỷ số cho Bosnia. Đây cũng là bàn thắng quốc tế đầu tiên trong sự nghiệp của tiền đạo này.
Bàn thua một lần nữa phơi bày điểm yếu của Canada trong các tình huống cố định. Dù được hưởng tới 9 quả phạt góc trong hiệp một, đội chủ nhà không tạo ra khác biệt, trong khi Bosnia chỉ cần 1 pha phạt góc để ghi bàn. Với chiều cao trung bình lên tới 1,87m cao nhất World Cup 2026 các cầu thủ Bosnia liên tục tạo áp lực lên khung thành của thủ môn Maxime Crepeau.
Sang hiệp 2, huấn luyện viên Jesse Marsch thực hiện hàng loạt điều chỉnh nhằm tăng tốc độ luân chuyển bóng. Canada tiếp tục trung thành với lối chơi pressing cường độ cao cùng những pha phối hợp chéo đặc trưng theo triết lý bóng đá Red Bull mà ông theo đuổi.
Những thay đổi bắt đầu phát huy hiệu quả khi Canada hoàn toàn làm chủ thế trận. Đội chủ nhà liên tục tạo ra sức ép, buộc Bosnia phải lùi sâu phòng ngự. Phút 53, pha phối hợp đẹp mắt suýt mang về bàn gỡ nhưng Kolasinac đã cứu thua ngay trên vạch vôi.

Đến phút 61, Marsch quyết định thay gần như toàn bộ hàng công. Jonathan David và Tajon Buchanan rời sân sau màn trình diễn không như kỳ vọng. Bước ngoặt thực sự xuất hiện khi Cyle Larin được tung vào sân ở phút 76.
Chỉ 2 phút sau, Canada tìm được bàn gỡ. Ismael Kone thực hiện pha di chuyển chéo từ cánh trái vào trung lộ trước khi phối hợp cùng Promise David. Bóng đến chân Larin và tiền đạo 31 tuổi tung cú dứt điểm hiểm hóc đánh bại Vasilj, làm bùng nổ cầu trường BMO Field với hơn 43.000 khán giả.
Pha lập công này không chỉ giúp Canada giành lại 1 điểm mà còn đánh dấu bàn thắng thứ 31 của Larin trong màu áo đội tuyển quốc gia, củng cố vị thế chân sút vĩ đại nhất lịch sử bóng đá Canada.
Những phút còn lại chứng kiến nỗ lực của cả 2 đội nhưng không bên nào tìm được bàn thắng quyết định. Trận đấu khép lại với tỷ số hòa 1-1, đủ để Canada chấm dứt chuỗi sáu trận toàn thua tại các kỳ World Cup và lần đầu tiên giành điểm tại sân chơi bóng đá lớn nhất hành tinh.
Kết quả này cũng giúp đội bóng của Jesse Marsch nối dài chuỗi trận bất bại lên con số 9. Trong khi đó, Bosnia tiếp tục chuỗi sáu trận liên tiếp không thắng trong 90 phút thi đấu chính thức.
Ở lượt trận tiếp theo của bảng B, Canada sẽ đối đầu Qatar, còn Bosnia chạm trán Thụy Sĩ - đội tuyển được đánh giá là ứng viên hàng đầu cho ngôi nhất bảng.