Trận đấu trên sân Luz diễn ra cân bằng, Benfica nhập cuộc mạnh mẽ, kiểm soát hoàn toàn thế trận trong 15 phút đầu, nơi Fredrik Aursnes và Franjo Ivanovic đều có những cơ hội mười mươi nhưng phung phí đáng tiếc. Thủ thành Vanja Milinkovic-Savic trở thành điểm tựa hiếm hoi của Napoli khi liên tục cứu thua trong thời điểm đội nhà bị dồn ép dữ dội.
Phút 29, cầu thủ Napoli phá bóng lỗi quả tạt vào vòng cấm, tạo điều kiện để Richard Rios băng vào dứt điểm chéo góc mở tỷ số. Napoli chỉ tạo ra một pha bóng đáng chú ý trong hiệp 1 với cú đánh đầu chệch cột của Giovanni Di Lorenzo.

Bước sang hiệp 2, dù huấn luyện viên Conte thực hiện liền 2 sự thay đổi, thế trận của Napoli vẫn không khá khẩm hơn. Chỉ sau 5 phút, Benfica nhân đôi cách biệt từ pha phản công mẫu mực. Từ cú ném lên của Trubin, bóng được luân chuyển nhanh và chính xác trước khi Rios kiến tạo tinh tế để Leandro Barreiro đánh gót, nâng tỷ số lên 2-0.
Napoli cố gắng tìm bàn rút ngắn nhưng hoàn toàn bế tắc. Những nỗ lực muộn màng của nhà đương kim vô địch Serie A đều bị chặn đứng.
Sau chuỗi 4 trận thua, Benfica đã hồi sinh bằng 2 chiến thắng liên tiếp, lần lượt trước Ajax và Napoli. Thầy trò huấn luyện viên Jose Mourinho thu hẹp khoảng cách với nhóm dự play-off xuống còn 1 điểm. Tuy nhiên, 2 đối thủ cuối của Benfica tại Champions League đều là những tên tuổi lớn, đó là Juventus và Real Madrid.
Trong khi đó, Antonio Conte tiếp tục chứng tỏ là huấn luyện viên "khôn nhà dại chợ". Napoli đang đua vô địch tại Serie A nhưng lại tỏ ra quá non nớt khi bước ra đấu trường châu lục. Đại diện vùng Naples mới chỉ có 7 điểm và đứng trước nguy cơ bị loại, nếu không cải thiện màn trình diễn trong 2 lượt còn lại.
Trận đấu trên sân Luz rạng sáng nay cũng đánh dấu lần đầu tiên Mourinho đấu trí Conte ở Champions League. Trước đó, 2 nhà cầm quân này đối đầu 7 lần khi làm việc tại Italy và Anh, với Mourinho thắng 2, hòa 1 và thua 4.

Sau trận, huấn luyện viên Mourinho cho biết, Benfica đã vận hành đúng ý đồ chiến thuật, nhấn mạnh vai trò quyết định của cầu thủ trong việc biến lựa chọn của Ban huấn luyện thành thành công trên sân.
"Chúng tôi, các huấn luyện viên, thường đúng trong đa số quyết định, nhưng chính cầu thủ mới là người khiến những lựa chọn ấy trở nên đúng đắn hoặc trở thành thất bại", nhà cầm quân người Bồ Đào Nha nói. "Tôi hiểu rõ Conte và cách Napoli vận hành. Đồng thời, tôi cũng ngày càng hiểu rõ các học trò của mình. Chúng tôi đã chuẩn bị kỹ và mọi thứ diễn ra đúng kế hoạch. Tập thể hôm nay rất thông minh, chiến thắng là công lao của họ".
"Người đặc biệt" cho rằng việc kiểm soát quân số ở tuyến giữa đóng vai trò then chốt trong thế trận trước Napoli. "Vấn đề với Napoli là các tiền vệ của họ thường xuyên dâng lên chiếm khoảng trống của Sudakov, Barreiro hay Aursnes", ông phân tích. "Khi họ dâng cao như vậy, khoảng trống phía sau lộ ra và Ivanovic đã khai thác rất tốt. Các cầu thủ đã làm việc tuyệt vời, nên thật không công bằng khi nói ai xuất sắc hơn ai".