Trong trận đấu với Gladbach thuộc vòng 8 Bundesliga, Bayern Munich tiếp tục thể hiện sự vượt trội trước đối thủ. Thống kê cho thấy, Bayern cầm bóng 71%, kiểm soát thế trận với 23 cú sút, 13 lần bóng đi trúng đích khiến Gladbach chỉ biết co cụm chịu trận.
Sau loạt pha cứu thua của thủ môn Moritz Nicolas, mành lưới Gladbach cũng rung lên ở phút 64. Joshua Kimmich chớp thời cơ sút bồi lạnh lùng, mở tỷ số 1-0 cho Bayern. Chưa đầy 6 phút sau, Guerreiro nhân đôi cách biệt bằng pha băng xuống dứt điểm tinh tế sau đường chuyền của Michael Olise.
Thực tế, Gladbach có cơ hội rút ngắn tỷ số ở phút 75 khi được hưởng phạt đền, nhưng Kevin Stoger lại đưa bóng dội cột dọc, minh chứng cho ngày thi đấu kém duyên đến tận cùng.

Phút 76, huấn luyện viên Vincent Kompany tung Lennart Karl vào sân thay Luis Diaz. Chàng trai 17 tuổi chỉ cần đúng 5 phút để ghi dấu ấn. Nhận bóng từ Raphael Guerreiro ở rìa vòng cấm, Karl xoay người cứa lòng cực hiểm hóc bằng chân trái, đưa bóng găm thẳng vào góc cao khung thành, ấn định tỷ số 3-0.
Khán đài Borussia-Park im phăng phắc, trong khi dàn cầu thủ Bayern ùa tới ôm chầm lấy Karl. Sao mai sinh năm 2008 lập kỷ lục cầu thủ trẻ thứ ba trong lịch sử Bayern ghi bàn tại Bundesliga (17 tuổi, 245 ngày). Chỉ vài ngày trước, chính Karl cũng trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn cho Bayern tại Champions League.
Pha lập công không chỉ là bàn thắng thứ hai trong hai trận liên tiếp của Karl, mà còn là dấu ấn cho sự xuất hiện của một tài năng đặc biệt, lạnh lùng, tự tin và đầy bản năng trước khung thành. Chàng trai sinh năm 2008 đang khiến cả nước Đức sững sờ.
Chỉ trong một tuần, Karl được nhắc tới nhiều nhất nước Đức. Trên mạng xã hội, cổ động viên Bayern gọi anh là "cậu bé vàng", còn truyền thông Đức khẳng định "một ngôi sao ra đời". Với phong độ hiện tại, không loại trừ khả năng Karl sẽ sớm được triệu tập lên tuyển Đức.
Đè bẹp đối thủ 3-0, Bayern tiếp tục dẫn đầu Bundesliga với 8 trận thắng tuyệt đối, còn Gladbach thì lún sâu hơn vào khủng hoảng với vị trí chót bảng.

Với chiến thắng này, Bayern Munich trở thành câu lạc bộ thứ hai trong lịch sử 5 giải vô địch hàng đầu châu Âu (Premier League, La Liga, Serie A, Bundesliga và Ligue 1) đạt được kỳ tích thắng liên tiếp 13 trận ngay từ đầu mùa giải.
Vào mùa giải 1992-1993, AC Milan của Fabio Capello là đội đầu tiên giành được 13 chiến thắng liên tiếp ngay từ đầu mùa giải. Cho đến nay, chỉ Bayern của mùa 2025-2026 và AC Milan của mùa 1992-1993 là 2 đội có thành tích này.
Song, trong chuỗi 13 trận thắng liên tiếp kể trên, Bayern có thống kê ấn tượng hơn khi ghi tới 47 bàn và chỉ 9 lần để thủng lưới. 37 năm trước, AC Milan của huấn luyện viên Capello ghi được 45 bàn và 13 lần để thủng lưới sau 13 chiến thắng liên tiếp đầu mùa.
Theo Opta, Bayern là đội đầu tiên ghi vượt mốc 45 bàn nhưng để thủng lưới dưới 10 bàn, ở 13 trận liên tiếp đầu mùa trong lịch sử 5 giải đấu hàng đầu châu Âu.
Chỉ cần thêm một chiến thắng nữa, Bayern sẽ đi vào lịch sử bóng đá châu Âu với tư cách đội bóng có khởi đầu tốt nhất mọi thời đại.

