Hơn 1 tuần trước khi đối đầu tại vòng tứ kết Cúp nhà Vua rạng sáng 7/2, thầy trò huấn luyện viên Hansi Flick đã vùi dập Valencia với tỉ số 7-1 tại La Liga. Ở trận đấu tại Messtalla rạng sáng nay, Barcelona chơi theo sơ đồ 4-3-3 với Ferran Torres đá tiền đạo cắm thay Lewandowski.
Bên kia chiến tuyến, rút kinh nghiệm ở trận thua thảm 1-7, huấn luyện viên Carlos Corberan chỉ đạo học trò đá phòng ngự phản công theo sơ đồ 5 hậu vệ (5-4-1). Dù chơi phòng ngự nhưng Valencia thi đấu không khá hơn trận thua thảm Barcelona vào ngày 27/1 vừa qua.
Theo đó, Los Che thủng lưới ngay phút thứ ba ở trận đấu. Nhận đường chọc khe của Balde, Ferran Torres dứt điểm chìm rất khó hạ gục thủ môn Dimitrievski. Bàn thua sớm khiến Valencia choáng váng. Đội đang xếp áp chót La Liga phải từ bỏ ý đồ tử thủ bảo vệ khung thành, dâng cao đội hình, rồi lại rơi vào bẫy phản công của đối thủ.
![ghi-ban-1738892347.jpg](https://thethaovietnamplus.vn/uploads/images/2025/02/07/ghi-ban-1738892347.jpg)
Chơi trên chân sau bàn mở tỉ số, Barcelona có bàn thắng nhân đôi cách biệt ở phút 17, cũng nhờ pha lập công của Ferran Torres. Ở tình huống này, sau cú sút đưa bóng đập cột dọc bật ra của Yamal, cựu tiền đạo Man City ập vào đá bồi đưa Blaugrana dẫn trước 2-0, qua đó hoàn tất cú đúp cho riêng mình.
Sau Torres, đến lượt Fermin Lopez lên tiếng. Phút 23, đón cú thả bóng tuyệt đỉnh vào vòng cấm của Pedri, Fermin Lopez vượt qua thủ thành Dimitrievski rồi dễ dàng đưa bóng vào lưới trống. Với pha lập công này, Fermin Lopez ghi 3 bàn ở 2 trận gặp Valencia gần nhất (2 tại La Liga, 1 ở Cúp nhà Vua).
Chơi thong dong sau khi dẫn trước 3-0, Barcelona có bàn thắng thứ tư ở phút 30. Ở tình huống này, đón đường chuyền của Pedri, Raphinha nhả bóng tinh tế cho Ferran Torres ghi bàn nâng tỉ số lên 4-0 và hoàn thành cú hat-trick của riêng mình ở trận đấu rạng sáng nay. Torres đã ghi 10 bàn trong 25 trận trên mọi đấu trường mùa này, chỉ xếp sau Lewandowski với 30 bàn, Raphinha 23 bàn và Yamal 11 bàn.
Bị dẫn 0-4 ở hiệp 1, Valencia từ bỏ lối đá phòng thủ và chơi tấn công ngay đầu hiệp 2. Phút 47, Umar Sadiq đưa bóng vào lưới Barcelona nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị.
Phút 52, trọng tài Miguel Ortiz thổi phạt 11m cho Valencia vì Pedri phạm lỗi với Umar Sadiq. Tuy nhiên, ông hủy bỏ quyết định ngay sau đó vì xác định Umar Sadiq việt vị ở pha bóng này.
Sau những phút đầu hiệp 2 kém may mắn, chủ nhà thủng lưới lần thứ năm ở phút 59. Sau khi đi bóng lắt léo, Raphinha chuyền trả ngược cho Yamal. Nhanh như cắt, tiền đạo 17 tuổi dứt điểm đập chân 1 cầu thủ Valencia đổi hướng vào lưới.
![lap-cong-1738892349.jpg](https://thethaovietnamplus.vn/uploads/images/2025/02/07/lap-cong-1738892349.jpg)
Dẫn trước 5-0, huấn luyện viên Hansi Flick có hàng loạt sự thay đổi người, điển hình là Olmo, đồng thời chỉ đạo học trò giảm nhịp độ trận đấu. Trái lại, Valencia chơi tất tay hòng tìm kiếm bàn thắng danh dự. Phút 73, Valencia một lần nữa đưa bóng vào lưới Szczesny nhưng bàn thắng của Diego Lopez không được công nhận vì lỗi việt vị.
Phút 77, Olmo bỏ lỡ cơ hội cực kì ngon ăn trong thế đối mặt thủ môn đối phương. Chung cuộc, Barcelona thắng Valencia 5-0, qua đó giành vé bán kết Cúp nhà Vua. Ở lượt trận rạng sáng nay, Sociedad cũng đã giành thắng lợi 2-0 trước Osasuna trên sân nhà để ghi tên vào vòng bán kết giải đấu.
Ngày 12/2, Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha sẽ bốc thăm chia cặp đấu. Tại vòng bán kết Barcelona và có thể chạm trán Atletico Madrid, Real Madrid hoặc Sociedad. Hai bán kết lượt đi sẽ diễn ra vào các ngày 25 và 27/2, một tuần trước lượt về.