“Ba của con đi rồi, thế giới trong con đã mất đi một nửa, mãi không còn trọn vẹn nữa ba ơi!”, ngày 22/12, lời chia sẻ từ nữ đô vật Nguyễn Thị Mỹ Hạnh khiến làng thể thao nước nhà nghẹn lại.
SEA Games 33 là một kỷ niệm đẹp với 3 chị em ruột ở Huế, khi cả 3 cùng giành huy chương vàng nội dung Vật tự do cho Đoàn Thể thao Việt Nam là Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (hạng 62kg), Nguyễn Thị Mỹ Trang (hạng 57kg) và Nguyễn Thị Mỹ Linh (hạng 53kg).
Ba chị em ruột cùng giành huy chương vàng SEA Games là điều chưa từng có trong làng Thể thao Việt Nam. Đặc biệt, SEA Games 33 là lần thứ tư liên tiếp Nguyễn Thị Mỹ Hạnh giành huy chương vàng Đại hội. Trong khi, cô em Nguyễn Thị Mỹ Trang có 3 lần liên tiếp giành huy chương vàng SEA Games, còn Nguyễn Thị Mỹ Linh có lần đầu dự SEA Games đã đoạt huy chương vàng.
Ngoài ra, gia đình còn có Nguyễn Thị Mỹ Tiên (sinh năm 2005) và Nguyễn Đăng Quốc (2013) cũng đang theo đuổi sự nghiệp môn Vật.
Nhưng sau niềm vui, tất cả giờ lại thành nỗi buồn khi 3 chị em đón nhận nỗi đau mất cha vào rạng sáng 22/12. Ông Nguyễn Đăng Sơn - người ủng hộ và chở con đi tập trong những ngày đầu - đã qua đời vì bạo bệnh.
“Cha ơi, bóng cả cây cao che chở. Chúng con lao đao cuộc đời. Con mất cha thật rồi, cha ơi”, Mỹ Hạnh than xé lòng. Lời ước và lời chúc của 3 chị em ngay khi giành huy chương vàng ở Thái Lan rốt cuộc đã không thể trở thành hiện thực.
“Đây là chiến thắng mà chúng tôi dành cho Cha. Cha bị bệnh hiểm nghèo và đang mong chờ tin vui từ chúng tôi mang về và chúng tôi đã làm được. Cha ơi, cha hãy chóng khỏe”, 3 chị em khi đó đã gửi lời chúc đến cha mình đang chống chọi với bệnh tật ở quê nhà.
Sau khi nghe tin buồn, rất nhiều huấn luyện viên, đồng nghiệp và người hâm mộ đã gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình 3 vận động viên. Lãnh đạo Cục Thể dục thể thao Việt Nam, bộ môn Vật (Cục Thể dục thể thao Việt Nam) và ngành Thể thao thành phố Huế và đồng đội của 3 chị em cũng có mặt để sẻ chia và động viên.
Lúc hay tin cha lâm bệnh, áp lực dồn lên 3 chị em rất lớn, từ việc tập luyện, thành tích trong thi đấu cho đến kinh tế. Những khoản tiền thưởng có được từ các giải đấu đều được Mỹ Hạnh cùng 2 em dành dụm gửi về để mẹ lo thuốc thang cho ba. Mỹ Hạnh và các em liên tục gọi điện hỏi thăm, động viên ba cố gắng, chờ các con về đoàn tụ.
Khi cùng giành chiến thắng tại SEA Games 33, cả 3 chị em nắm tay nhau và nói: “Chiến thắng này chúng con dành tặng ba. Con biết ba đang mong tin từ 3 chị em, và chúng con đã mang được huy chương về rồi, ba cố gắng mau khỏe nhé!”. Tiếc rằng, ước nguyện giản dị ấy đã không thành hiện thực. Ba tấm huy chương vàng của 3 chị em giờ đây trở thành kỷ vật thiêng liêng, vừa là niềm tự hào rực rỡ, vừa là nỗi đau khôn nguôi của 3 chị em.