Alex De Minaur, tay vợt 26 tuổi người Australia, từng là á quân ở Giải Quần vợt ATP 500 DC Open diễn ra ở Washington (Mỹ) vào năm 2018. Anh từng cứu 4 match point trước Andrey Rublev năm đó nhưng lại thua Alexander Zverev trong trận chung kết khi mới 19 tuổi. Anh có thể không tự chấm điểm 10 cho màn trình diễn của mình tại trận chung kết giải DC Open năm nay, nhưng điều đó chẳng thể làm lu mờ chiến thắng đầy kịch tính, một cuộc lội ngược dòng ngoạn mục đã mang về cho anh danh hiệu ATP thứ 10 trong sự nghiệp.
Trong khi đó, Davidovich Fokina đã có một trận chung kết đầy tiếc nuối khi thành tích của anh ở các trận chung kết hiện là 0-4 trong sự nghiệp. Anh dẫn trước 5-2 trong séc thứ ba và liên tục chỉ cách chiến thắng 1 điểm duy nhất, nhưng cuối cùng lại để tuột mất. Sau chiến thắng bất ngờ kéo dài 3 séc trước hạt giống số 1 Taylor Fritz ở tứ kết, tay vợt người Tây Ban Nha gần như đã lặp lại điều kỳ diệu đó trong một trận chiến kéo dài 3 giờ với De Minaur. Tuy nhiên, anh lại để mất nhiều match point khiến bản thân vẫn sẽ tiếp tục là tay vợt nam có thứ hạng cao nhất hiện nay nhưng chưa từng giành danh hiệu. Anh khởi đầu tuần này ở vị trí thứ 26 thế giới và sẽ lần đầu tiên lọt vào tốp 20 khi Bảng xếp hạng ATP công bố hôm nay, 28/7.