Sáng 13/4, chặng 10 dài 110km từ Huế đi Đà Nẵng thử thách các chân đèo qua Phước Tượng, Phú Gia và Hải Vân. Đây là cơ hội lộ diện ứng viên Áo vàng, Áo cam, Áo trắng. 70km đầu êm đềm, tốp 6-8 tay đua thoát đi; Ca Thành Dũng (620 Nông Nghiệp Vĩnh Long) nhất Phước Tượng, Nguyễn Lê Thanh Tùng (Quân đội) nhất Phú Gia.
Đèo Hải Vân bùng nổ tấn công. Huấn luyện viên Đỗ Thành Đạt (TP.HCM) tung Mugisha Moise (TP.HCM Vinama) bứt phá một mình. Pierantozzi Lucio (Võ Đắc Đồng Nai) và Yarash Uladzislau bám theo, bắt được Mugisha hình thành tốp 3. Pierantozzi thắng nước rút đỉnh Hải Vân, mang Áo chấm đỏ về Võ Đắc Đồng Nai.
Mugisha được đánh giá cao cho Áo vàng tương lai nhưng rớt lại do xe hỏng lúc đổ đèo. Yarash tiếp tục với Pierantozzi, tăng tốc 30km cuối; Yarash về nhất, mặc Áo vàng sau 10 chặng.
Phạm Lê Xuân Lộc (Quân khu 7) về top 3 cùng Nguyễn Văn Lãm, Nguyễn Tuấn Vũ (TP.HCM Vinama), chiếm Áo cam tay đua Việt Nam xuất sắc. Sau đích, anh vui mừng: “Gởi lại đối thủ trực tiếp Nguyễn Hoàng Sang (Công An TP.HCM) ở tốp sau. Dù còn Nguyễn Văn Lãm, Nguyễn Tuấn Vũ tranh chấp, nhưng Phạm Lê Xuân Lộc vẫn xem người giành Áo cam chung cuộc năm ngoái Nguyễn Hoàng Sang mới là đối thủ đáng gờm”.
Áo trắng chuyển từ Nguyễn Văn Nhã sang Trần Trọng Phúc (Võ Đắc Đồng Nai) nhờ thành tích chặng. Marchuk Dzianis giữ Áo xanh dù mất Áo vàng.
Sáng 14/4, chặng 11 từ Đà Nẵng đi Quảng Ngãi (130km) chờ đón thêm kịch tính.