World Cup 2026: Haaland lập cú đúp, Na Uy tiễn Brazil về nước

Rạng sáng 6/7 (theo giờ Việt Nam), Erling Haaland tỏa sáng với cú đúp ở các phút 79 và 90, giúp Na Uy đánh bại Brazil 2-1 tại vòng 16 đội World Cup 2026. Chiến thắng trên sân MetLife (New Jersey) đưa đại diện Bắc Âu lần đầu tiên trong lịch sử góp mặt ở tứ kết World Cup, đồng thời nối dài thành tích bất bại trước Brazil lên 5 lần đối đầu.

Na Uy khởi đầu đầy hứng khởi khi Patrick Berg đưa bóng vào lưới Brazil ngay đầu trận, nhưng bàn thắng không được công nhận vì Alexander Sorloth đã rơi vào thế việt vị trước khi kiến tạo.

Thoát thua, Brazil lập tức có cơ hội vàng để mở tỷ số. Phút 12, Matheus Cunha mang về quả phạt đền sau pha phạm lỗi của Kristoffer Ajer. Tuy nhiên, Bruno Guimaraes không thể đánh bại thủ thành Orjan Nyland - người đã có pha cản phá xuất sắc.

Đó cũng là dấu hiệu cho thấy, một ngày thi đấu kém may mắn của hàng công Brazil. Dù chủ động chơi phòng ngự phản công theo ý đồ của huấn luyện viên Carlo Ancelotti, đội bóng áo vàng xanh vẫn tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm. Gabriel Martinelli và Vinicius Junior đều có những pha dứt điểm buộc Nyland phải trổ tài cứu thua, giúp Na Uy giữ sạch lưới sau hiệp 1.

na-uy-thang-1783296276.jpg

Bước sang hiệp 2, huấn luyện viên Stale Solbakken điều chỉnh hàng công khi tung Oscar Bobb và Andreas Schjelderup vào sân nhằm tăng khả năng phối hợp ở trung lộ. Phía Brazil, Ancelotti cũng đưa Endrick, Neymar và Ederson vào sân, nhưng việc rút những cầu thủ có khả năng kết nối lối chơi như Matheus Cunha và Bruno Guimaraes khiến "Selecao" càng phụ thuộc vào các tình huống phản công và sự đột biến của Vinicius.

Brazil vẫn tạo ra cơ hội rõ rệt nhất đầu hiệp 2 khi Vinicius chọc khe để Endrick đối mặt Nyland. Tuy nhiên, tiền đạo 19 tuổi khống chế lỗi rồi dứt điểm chệch cột dọc trong sự tiếc nuối.

Bỏ lỡ quá nhiều cơ hội, Brazil phải trả giá ở phút 79. Từ đường tạt bóng chuẩn xác của Andreas Schjelderup bên cánh trái, Haaland bật cao đánh đầu hiểm hóc hạ Alisson, mở tỷ số cho Na Uy.

Sau bàn thua, Brazil dồn đội hình lên tấn công. Phút 89, Kristoffer Ajer suýt phản lưới nhà sau pha phá bóng đổi hướng, nhưng Nyland tiếp tục cứu thua xuất thần khi đẩy bóng trúng cột dọc. Ít phút sau, Casemiro căng ngang nguy hiểm trước khung thành nhưng không đồng đội nào kịp băng vào dứt điểm.

Khi Brazil còn mải mê tìm bàn gỡ, Haaland tung đòn kết liễu ở phút 90. Nhận đường chuyền của Schjelderup, tiền đạo thuộc Man City tung cú sút chân trái đầy uy lực từ ngoài vòng cấm, không cho Alisson cơ hội cản phá, nâng tỷ số lên 2-0.

Đến phút bù giờ thứ 10, Neymar rút ngắn tỷ số xuống 1-2 từ chấm phạt đền sau khi Leo Ostigard phạm lỗi với Casemiro. Tuy nhiên, quãng thời gian còn lại là không đủ để Brazil tạo nên cuộc lội ngược dòng.

na-uy-thang-1-1783296276.jpg

Chiến thắng lịch sử đưa Na Uy lần đầu tiên góp mặt ở tứ kết World Cup, đồng thời khẳng định sự trưởng thành của tập thể dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Stale Solbakken. Haaland tiếp tục chứng minh đẳng cấp của một trong những tiền đạo hay nhất thế giới khi nâng thành tích lên 7 bàn tại World Cup 2026, cân bằng thành tích ghi bàn của Lionel Messi và Kylian Mbappé để dẫn đầu cuộc đua Vua phá lưới. Bên cạnh chân sút của Man City, thủ thành Orjan Nyland cũng xứng đáng là người hùng với hàng loạt pha cứu thua quyết định, đặc biệt là tình huống cản phá quả phạt đền của Bruno Guimaraes.

Ở chiều ngược lại, thất bại thêm một lần phơi bày những vấn đề của Brazil. Chấn thương của Lucas Paqueta khiến hệ thống tấn công mất đi mắt xích quan trọng, còn lựa chọn nhường quyền kiểm soát bóng của huấn luyện viên Carlo Ancelotti không mang lại hiệu quả như mong muốn. Dù tạo ra nhiều cơ hội, "Selecao" không thể tận dụng và phải trả giá trước sự lạnh lùng của Haaland cùng màn trình diễn xuất sắc của Nyland.

Đã 24 năm kể từ chức vô địch World Cup 2002, Brazil vẫn chưa thể trở lại đỉnh cao. Đáng chú ý, cả sáu lần dừng bước ở vòng knock-out kể từ đó đều diễn ra trước các đại diện châu Âu và Na Uy là cái tên mới nhất nối dài nỗi ám ảnh ấy.

Hoàng Anh (Tạp chí Bóng đá)