Bước vào giải đấu Diamond League diễn ra tại quê nhà Stockholm (Thụy Điển) vào ngày 7/6, "ngôi sao" nhảy sào 26 tuổi Armand Duplantis là ứng cử viên độc tôn cho tấm huy chương vàng. Tuy nhiên, trong ngày thi đấu mở màn cho mùa giải ngoài trời năm 2026 của mình, "Mondo" đã không còn là chính mình.
Nhà đương kim vô địch thế giới chỉ vượt qua mức sào 5,80m - thông số thấp hơn tới 0,51m so với kỷ lục thế giới mới nhất do chính anh thiết lập. Ngay sau đó, Duplantis liên tục thất bại trong cả 2 lần nhảy ở mức 6,00m và một lần ở mức 6,05m. Tận dụng sự sa sút bất ngờ của “nhà vua”, vận động viên Kurtis Marschall của Australia đã xuất sắc chinh phục mức xào 5,90m để giành ngôi quán quân, đẩy Duplantis xuống vị trí thứ hai.
Kết quả chấn động này đã chính thức chặn đứng chuỗi 40 chiến thắng liên tiếp tại các giải đấu lớn nhỏ của Duplantis kể từ năm 2023. Đối với một "ngôi sao" từng 15 lần phá kỷ lục thế giới và đang giữ cột mốc vĩ đại 6,31 mét, thất bại ngay trước khán giả nhà là một cái kết vô cùng nghiệt ngã.
Duplantis thẳng thắn chia sẻ với các phóng viên sau trận đấu: "Hôm nay, tôi cảm thấy có một chút mất tập trung. Người ta thường nói “đen bạc đỏ tình”, đám cưới của tôi sắp diễn ra rồi, vì vậy có lẽ đây là một niềm an ủi lớn cho toàn bộ câu chuyện này... Xin ngả mũ thán phục Kurtis, cậu ấy đã đánh bại tôi một cách hoàn toàn công bằng và tôi không có bất kỳ lời bào chữa nào".