Chiều 19/12, đương kim vô địch SEA Games 32 - Hà Thị Linh - đã bước vào trận chung kết tranh huy chương vàng hạng cân 60kg nữ gặp võ sĩ chủ nhà Thái Lan - Tantawa Apisada. Trước đó, 2 đồng đội là Ngô Ngọc Linh Chi và Nguyễn Huyền Trân đều thua các tay đấm của chủ nhà Thái Lan. Điều đó khiến cô đối mặt nhiều khó khăn, không chỉ bởi sức mạnh của đối thủ mà còn cả về những quyết định của các trọng tài.
Tuy nhiên, với chuyên môn vững vàng và chiến thuật hợp lý, Hà Thị Linh đã có một trận đấu đầy bản lĩnh. Dù ở hiệp 1, cô gặp đôi chút khó khăn trong việc bắt nhịp và bị đối thủ bám đuổi sát sao về điểm số. Nhưng bước sang hiệp 2 và hiệp 3, Linh đã hoàn toàn làm chủ thế trận.
Chung cuộc, Hà Thị Linh đã giành chiến thắng tuyệt đối với tỷ số 5-0. Cả 5 trọng tài đến từ Indonesia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia và Myanmar đều chấm điểm thắng cho võ sĩ Việt Nam. Đặc biệt, trong 2 hiệp đấu cuối, Linh đã tung ra những cơn “mưa” đòn chính xác, khiến các trọng tài đồng loạt đưa ra điểm số 10 cho cô.
Chiến thắng này giúp Hà Thị Linh bảo vệ thành công ngôi vô địch từng giành được vào năm 2023 ở Campuchia. Đây cũng là tấm huy chương vàng thứ ba của tay đấm người dân tộc Tày tại đấu trường SEA Games (trước đó, Linh đã giành huy chương vàng tại SEA Games năm 2013 và 2023).
Để vào đến chung kết, Hà Thị Linh đã đánh bại võ sĩ Manguntu Maria Meisits của Indonesia với tỷ số 5-0 ở bán kết.
Ngay sau trận chung kết, Hà Thị Linh không giấu được xúc động và bày tỏ: “Gia đình là điểm tựa tinh thần của tôi. Trong những ngày qua, tôi luôn được các con ở nhà điện thoại để động viên mẹ. Còn chồng tôi cũng động viên tôi hãy tập trung thi đấu để giành kết quả tốt nhất. Tôi đã làm được”.
Chia sẻ về chiến thuật, Hà Thị Linh cho biết thêm: “Đối thủ có thể hình rất cao, cao hơn Linh luôn. Chiến thuật của Ban huấn luyện đưa ra là phải tự tin. Linh đã quyết tâm tập trung vào đòn sở trường là tay sau và móc trước để đánh áp đảo đối phương. Hiệp 1 có thể do lần đầu gặp đối thủ nên tôi bắt nhịp chưa tốt. Sau đó, các huấn luyện viên ở dưới đã nhìn ra lối đánh của đối thủ và chỉ đạo tôi phải lao vào áp đảo hơn, ra đòn nhiều hơn. Tôi đã làm theo và thành công”.
Để chuẩn bị cho SEA Games 33, Hà Thị Linh đã phải xa gia đình và 2 con nhỏ hơn 2 tháng để tập trung huấn luyện cao độ. Cô xúc động chia sẻ về hoàn cảnh của mình: “Hai con rất nhớ mẹ. Bé nhỏ mới 5 tuổi suốt ngày gọi điện hỏi bao giờ mẹ về. Linh rất nhớ con. May mắn có hậu phương là ông xã ở nhà chăm sóc 2 bé rất tốt. Anh luôn động viên con là mẹ đi làm để mua sữa cho con”.
Sau khi giành huy chương vàng, Hà Thị Linh đã nhận thưởng “nóng” 1.000 USD từ Phó Chủ tịch Liên đoàn Quyền anh Việt Nam Phạm Quang Long và 10 triệu đồng từ cựu võ sĩ Trương Đình Hoàng.
Trước đó, tại 2 trận chung kết sớm, võ sĩ Ngô Ngọc Linh Chi (48kg nữ) thua đối thủ Thái Lan và Nguyễn Huyền Trân (57kg) thua đối thủ Thái Lan nên nhận huy chương bạc.