Chặng 8 diễn ra sáng nay (ngày 10/4) từ Đồng Hới (Quảng Trị) về Huế với cự ly 178km, tiếp tục là một chặng đua dài, thử thách sức chịu đựng giữa cái nắng như thiêu đốt của vùng Bắc Trung Bộ. Tuy nhiên, các tay đua vẫn duy trì nhịp độ cao ngay từ đầu, với những pha tấn công, tách tốp và bám đuổi liên tục.
Trong những km đầu, các tay đua “gà con” - thường là những đội yếu hơn - được “thả” đi để tranh các điểm thưởng, giờ thưởng ở các mức sprint dọc đường, trong khi các đội mạnh, đặc biệt là Kenda Đồng Nai với Áo vàng, Áo xanh, Áo cam, vẫn giữ chân lực lượng ở phía sau. Sau hơn 1 giờ tranh đấu, chỉ có Võ Thanh An (620 Châu Thới Vĩnh Long) một mình tách được đi, tạo ra khoảng cách 2-4 phút với nhóm 2, trong khi đội Đồng Nai ở nhóm 3 vẫn giữ tốc độ ổn định, không mấy lo lắng.
Nhờ vậy, Võ Thanh An có quãng đường chạy đơn độc khoảng 70km để giành chiến thắng Sprint 1 và Sprint 2 trước khi bị bắt lại. Sau đó, Nguyễn Minh Việt (TP.HCM New Group) thoát solo và cán mức Sprint 3, tiếp tục kéo theo một loạt tay đua.
Ngay từ chặng đầu tiên, 2 đội 620 Nông Nghiệp Vĩnh Long và 620 Châu Thới Vĩnh Long đã công khai mục tiêu: hướng đến Áo xanh và chiến thắng rút bằng mọi cách. Trong suốt các chặng vừa qua, họ luôn là đội chơi “liều” nhất, luôn bung sức làm việc phía đầu đoàn đua, kéo tốc độ, đưa đoàn về một khối đông để phục vụ nước rút cho Patrick Patterson.
Dù chấp nhận nhiều thất bại, khi nhiều ngày liên tiếp Áo vàng Marchuk Dzianis (Kenda Đồng Nai) về nhất, đội Vĩnh Long vẫn không buông, kiên trì lặp lại kịch bản quen thuộc: sau khi giải quyết các giải thưởng dọc đường, họ và đội Đồng Nai lên dẫn dắt peloton, tạo thế trận cho màn nước rút cuối.
Khi đoàn đông đến đích Huế, ngoại binh Patrick Patterson (620 Nông Nghiệp Vĩnh Long) đã chọn vị trí rất khôn khéo, “nằm tài” ngay sau Áo vàng Marchuk Dzianis. Trong những mét cuối, anh bất ngờ bung tốc, nhấn bàn đạp mạnh mẽ, đánh bại Marchuk Dzianis và ngoại binh Anton Popov (Thanh Hóa), qua đó giành chiến thắng chặng 8 - lần thứ hai anh thắng chặng tại Cúp Truyền hình 2026.
Chiến thắng này không chỉ mang lại niềm vui cá nhân, mà còn là lời khẳng định cho cách chơi “điều kiện” và sự kiên nhẫn của cả tập thể Vĩnh Long suốt nhiều chặng vừa qua.
Do các tay đua mạnh về chung một tốp, cục diện bảng xếp hạng không có thay đổi lớn. Đội Đồng Nai tiếp tục chiếm ưu thế khi Marchuk Dzianis giữ vững hai chiếc Áo vàng và Áo xanh, Nguyễn Văn Nhã (Võ Đắc Đồng Nai) giữ Áo cam, và Kenda Đồng Nai đứng đầu giải đồng đội sau 8 chặng. Chiếc Áo trắng dành cho tay đua trẻ xuất sắc vẫn thuộc về Lâm Gia Hào (Đồng Tháp 2), trong khi Áo chấm đỏ Vua leo núi thuộc về Đặng Thành Được (Hà Nội), người đã trèo đèo Ngang ấn tượng ở chặng 7.
Ngày mai (11/4), cuộc đua sẽ nghỉ tại Huế, giúp các đội hồi phục sau hai chặng đua dài liên tục, trước khi trở lại với chặng 9 vòng quanh Dã Viên - Phú Xuân (Huế), dài 54km, diễn ra vào ngày 12/4.