Ngày 28/12, tại Nhà sách Fahasa Tân Định (TP.HCM), tác giả Huỳnh Tú Uyên sẽ có buổi giao lưu, ra mắt tác phẩm đầu tay - một tập tản văn chan chứa cảm xúc, ghi lại hành trình du học, định cư và trưởng thành nơi đất khách quê người. Cuốn sách được Nhà xuất bản Văn học cấp phép, Thái Hà Books liên kết phát hành năm 2025.

“Viết cho những ngày không dám khóc” được viết trong nhiều năm, khi tác giả sống, học tập và làm việc tại Mỹ. Từ những trang đầu, người đọc như theo chân Uyên trở lại những ngày đầu tiên đặt chân đến thành phố Tacoma đầy gió lạnh và mưa xám, mang theo tâm thế của một “người Việt mới qua” còn bỡ ngỡ. Những câu chuyện nhỏ - về lần đầu tìm nhà thuê, bị lừa khi làm thêm, hay những đêm mất ngủ vì nhớ nhà - tái hiện rõ nét tâm trạng lạc lõng mà nhiều du học sinh từng trải qua.

Thế nhưng, giữa những va vấp đó, cuốn sách không chỉ kể về nỗi cô đơn, mà còn là hành trình đi tìm điểm tựa. Đó có thể là góc thư viện quen thuộc, tiếng nhạc của chính mình, một người bạn xa lạ nhưng tốt bụng, hay đơn giản chỉ là hương nước mắm và mùi mạ non gợi nhớ quê hương. Chính những điều bình dị ấy giúp tác giả dần đứng vững và tìm lại niềm tin.
Điểm đặc biệt của “Viết cho những ngày không dám khóc” là sự kết hợp giữa tản văn tự sự và cẩm nang kinh nghiệm. Bên cạnh những mẩu chuyện đầy cảm xúc, Huỳnh Tú Uyên khéo léo đan xen những lời khuyên thiết thực dành cho người trẻ có ý định du học hoặc làm việc ở nước ngoài: chuẩn bị tâm lý trước khi đi xa, tìm chỗ ở và việc làm thêm, chọn lớp tiếng Anh (ESL), làm quen với mùa đông đầu tiên, hay chăm sóc sức khỏe tinh thần giữa áp lực mưu sinh. Những lời khuyên ấy được viết với giọng trầm tĩnh, gần gũi, như một người chị đi trước chia sẻ lại kinh nghiệm cho người em đang sắp bước lên chuyến bay đầu đời.

Với giọng văn nhẹ nhàng, đôi khi hài hước, đôi khi chạm vào những khoảng lặng sâu kín, cuốn sách được xem như một “người bạn đồng hành” của những tâm hồn cô đơn nơi xứ người. Thông điệp của tác phẩm cũng giản dị mà giàu sức gợi: bạn có thể yếu đuối, có thể rơi nước mắt, nhưng không bao giờ đơn độc; bởi ở đâu đó vẫn có những trái tim giống mình đang cùng nỗ lực đứng dậy.
Huỳnh Tú Uyên từng trải qua quãng thời gian dài học tập và sinh sống tại Mỹ, thử sức với nhiều công việc khác nhau trước khi tìm thấy đam mê thực sự trong âm nhạc và viết lách. Trở về Việt Nam, cô chọn Đà Nẵng làm nơi sáng tác, biểu diễn và tìm lại sự cân bằng trong cuộc sống. Với Uyên, viết sách là một hành trình chữa lành bản thân và kết nối với những trái tim mang cùng nỗi nhớ.

Buổi ra mắt “Viết cho những ngày không dám khóc” được kỳ vọng sẽ trở thành không gian ấm áp, nơi những người trẻ từng chênh vênh nơi đất khách được lắng nghe, sẻ chia và tìm thấy thêm can đảm cho hành trình của chính mình.