Vận động viên điền kinh Nguyễn Thị Oanh:

"Không có con đường nào trải toàn hoa hồng, hãy dám ước mơ, dám khát khao và dám chinh phục"

Tại Hội nghị Điển hình tiên tiến Cục Thể dục thể thao Việt Nam giai đoạn 2020-2025 và Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm tổ chức tại Hà Nội, hôm 25/6, nhà đương kim vô địch SEA Games (ở 4 nội dung trên đường chạy) - Nguyễn Thị Oanh - đã có bài phát biểu chạm đến trái tim nhiều người. Từ đó góp phần lan tỏa hình ảnh tích cực để người dân, nhất là thế hệ trẻ tích cực rèn luyện thể thao nâng cao sức khỏe, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

o-7-1751035589.jpg
Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương đánh giá cao nỗ lực của vận động viên Nguyễn Thị Oanh

Chân chạy Nguyễn Thị Oanh là một trong 2 tấm gương tiêu biểu (cùng với huấn luyện viên trưởng đội tuyển cầu mây quốc gia - Trần Thị Vui) được báo cáo tại Hội nghị. Cô đã có bài phát biểu đầy xúc động, kể về hành trình của mình trong suốt sự nghiệp thi đấu điền kinh từ khi còn bé đến khi trưởng thành.

Nguyễn Thị Oanh không chỉ là một vận động viên kiệt xuất, mà còn là nguồn cảm hứng bất tận cho thế hệ trẻ. Xuất phát từ phong trào thể thao học đường tại Bắc Giang, cô bé lớp 4 năm nào đã bén duyên với chạy bộ như một trò chơi mùa hè. Ít ai ngờ, từ cuộc thi chạy cấp trường, cấp huyện, Oanh đã mở ra cánh cửa dẫn tới thể thao thành tích cao, một con đường không trải toàn hoa hồng.

Sinh ra và lớn lên tại tỉnh Bắc Giang trong một gia đình thuần nông, Nguyễn Thị Oanh đến với điền kinh từ khi mới học lớp 4. Nhưng phải đến lớp 8, Oanh mới chính thức tham gia tập luyện và thi đấu các giải điền kinh cấp trường, cấp huyện.

o-1-1751035589.jpg
Nguyễn Thị Oanh đã có bài phát biểu chạm đến trái tim nhiều người tại Hội nghị

Bước ngoặt quan trọng đầu tiên trong hành trình thể thao của Nguyễn Thị Oanh là Giải Chạy báo Bắc Giang - một giải phong trào thường niên của địa phương. Chính từ sân chơi này, tài năng của Oanh được phát hiện và cô được tuyển chọn vào Trường năng khiếu thể thao Bắc Giang (nay là Trung tâm huấn luyện và thi đấu Thể dục thể thao tỉnh).

Trong thời đại mà những tấm gương sống truyền cảm hứng đang vô cùng quý giá, câu chuyện của Nguyễn Thị Oanh chính là một ngọn lửa âm ỉ nhưng bền bỉ, cháy mãi trên đường chạy và trong trái tim hàng triệu người Việt Nam.

“Ban đầu có lẽ là niềm vui, sự yêu thích khi được tập luyện cùng các bạn cùng trang lứa; sau dần đó là niềm đam mê, là tình yêu và là sự khát khao muốn được tập luyện và thi đấu. Có lẽ, đó cũng chính là một trong những động lực giúp tôi gắn bó và đồng hành cùng môn thể thao Điền kinh này cho đến thời điểm hiện tại”, Nguyễn Thị Oanh kể lại về hành trình đến với Điền kinh.

Năm 2012, cô được triệu tập đội tuyển điền kinh trẻ tại Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia Hà Nội, (nay là Trung tâm Đào tạo Vận động viên Cấp cao Quốc gia). Với sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp lãnh đạo cùng với sự dẫn dắt, chỉ bảo của các thầy, cô, Oanh được rèn luyện và hoàn thiện hơn mỗi ngày. 

o-2-1751035589.jpg
Vận động viên Nguyễn Thị Oanh (môn Điền kinh) và huấn luyện viên Trần Thị Vui (môn Cầu mây) là 2 hai tấm gương tiêu biểu được báo cáo trước Hội nghị

Cùng với đó là hàng loạt thành tích đáng nể: Ở nhóm tuổi trẻ, Oanh vinh dự đạt được huy chương vàng tại giải vô địch trẻ Châu Á, huy chương bạc SEA Games 27 và một số thành tích khác. 

Năm 2014, Oanh được triệu tập lên đội tuyển quốc gia. “Nhưng có lẽ cuối năm 2014 và gần như cả năm 2015 là một quãng thời gian rất buồn đối với tôi khi tôi phát hiện mình mắc bệnh viêm cầu thận, không thể tiếp tục tập luyện và thi đấu và đành bỏ lỡ kỳ SEA Games 28 tại Singapore. 

Cũng rất may mắn và hạnh phúc khi bên cạnh tôi luôn là sự quan tâm, động viên của gia đình, thầy, cô và bạn bè; bên cạnh sự quan tâm của Trung tâm đào tạo vận động viên Cấp cao quốc gia, sự chăm sóc, chữa trị nhiệt tình từ Bệnh viện Bưu điện thì những tình cảm mà tất cả những người yêu thương dành cho tôi đã giúp tôi vượt qua thời gian khủng hoảng bấy giờ và quay trở lại với niềm đam mê của mình”, Oanh xúc động chia sẻ. 

Khi được quay trở lại với đội tuyển điền kinh quốc gia, Oanh là người ý thức hơn ai hết cơ hội quý báu này. Với sự huấn luyện bài bản, cô tích cực tập luyện và cố gắng hoàn thành những mục tiêu còn dang dở. 

o-6-1751035589.png
Bà Lê Thị Hoàng Yến - Phó Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam - chúc mừng vận động viên Nguyễn Thị Oanh và huấn luyện viên Trần Thị Vui 

Và SEA Games 29 năm 2017, tại Malaysia là bước ngoặt lớn khi Oanh đạt được 2 huy chương vàng. “Thành tích này vừa giúp tôi hoàn thành nhiệm vụ và cũng là động lực to lớn tiếp sức cho tôi trên hành trình chinh phục những mục tiêu này”, Oanh nói.

Cô kể lại: “Năm 2014, khi được tham dự lễ xuất quân cổ vũ đoàn Thể thao Việt Nam tham dự Đại hội Thể thao châu Á, tôi ao ước mình cũng một lần được tham dự giải đấu lớn nhất châu lục này và rồi cơ duyên cũng đã đến với tôi khi tôi được cùng đoàn Thể thao Việt Nam tham dự kỳ  Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 18 (ASIAD 18) năm 2018. Tôi vinh dự khi đạt được huy chương đồng và phá kỷ lục quốc gia ở nội dung 3.000m vượt chướng ngại vật. Đây là một kết quả vô cùng bất ngờ và cổ vũ cho tôi”.

Trong những năm qua, cùng với sự khổ luyện của các huấn luyện viên và đồng đội, Nguyễn Thị Oanh đã giành được 12 huy chương vàng, giữ 1 kỷ lục SEA Games. Tại các kỳ Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc, cô giành được 7 huy chương vàng, 1 huy chương bạc, giữ 4 kỷ lục Đại hội ở các nội dung: 1.500m, 5.000m, 3.000m vượt chướng ngại vật và 10.000m. 

Tại các giải vô địch quốc gia, lần đầu tiên Oanh đạt được huy chương vàng vào năm 2017 và đã luôn cố gắng rèn luyện, nỗ lực để bảo vệ và ngày một phát huy những kết quả đó. Và phần thưởng cho cô gái kiên cường này là 39 huy chương vàng tại các giải vô địch quốc gia, giữ 5 kỷ lục quốc gia ở các nội dung 3.000m vượt chướng ngại vật, 5.000m, 10.000m, bán Marathon và Marathon.

o-5-1751035589.jpg

Những thành tích đó đã giúp Nguyễn Thị Oanh vinh dự được bầu chọn danh hiệu Vận động viên tiêu biểu toàn quốc các năm 2019, 2020, 2021, 2022 và 2023; được Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì các năm 2022, 2023 và Huân chương Lao động hạng Ba các năm 2018, 2019; cùng với nhiều Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bằng khen của Ủy ban Olympic Việt Nam, Liên đoàn Điền kinh Việt Nam, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Ủy Ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang,...

Nguyễn Thị Oanh cũng chia sẻ, sau nhiều năm tập luyện tại Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia Hà Nội, cô đã được giáo dục, chỉ dạy ngoài chuyên môn còn là những kỹ năng mềm trong cuộc sống để có thể hoàn thiện hơn mỗi ngày.

“Chính những điều đó đã giúp tôi mạnh mẽ hơn, bản lĩnh hơn, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức mà đâu đó còn có cả mồ hôi, nước mắt và những lần chấn thương trong tập luyện. Thể thao đã đến và thay đổi cuộc sống của tôi. Thể thao giúp tôi trở nên kiên cường hơn, bản lĩnh hơn và ý chí hơn, giúp tôi dám đương đầu với những khó khăn và thách thức"

Nguyễn Thị Oanh gửi gắm tới các bạn trẻ: “Không có con đường nào trải toàn hoa hồng, tôi mong muốn rằng các bạn trẻ hãy luôn kiên trì, bản lĩnh và bứt phá trên con đường của mình; hãy dám ước mơ, dám khát khao và dám chinh phục. Tôi tự hào khi mình được sinh ra và lớn lên trên đất nước Việt Nam. Tôi xin hứa sẽ tiếp tục cố gắng, phấn đấu nhiều hơn nữa để có thể mang lại nhiều thành tích đóng góp vào sự phát triển chung của Thể thao Việt Nam”.

Lời chia sẻ của Nguyễn Thị Oanh cũng chính là lời nhắn nhủ với thế hệ trẻ hôm nay, để nỗ lực, phấn đấu hơn trên con đường đã chọn, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Câu chuyện của Nguyễn Thị Oanh không chỉ là hành trình vươn lên đỉnh cao, mà còn là minh chứng sống động cho sức mạnh của niềm tin và ý chí.

o-4-1751035589.jpg
Nguyễn Thị Oanh sẽ tiếp tục là niềm hy vọng vàng của Điền kinh và Thể thao Việt Nam tại SEA Games 33 diễn ra vào tháng 12 tới tại Thái Lan

Phát biểu tại Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2020-2025 và sơ kết công tác 6 tháng đầu năm của Cục Thể dục thể thao Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương nhấn mạnh: “Việc tuyên dương những tấm gương điển hình như vận động viên Nguyễn Thị Oanh không chỉ là biểu dương thành tích, mà còn lan tỏa một giá trị lớn hơn - đó là niềm tin, nghị lực và khát vọng sống tích cực trong cộng đồng”.

Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương cho rằng, từ hành trình của Nguyễn Thị Oanh, chúng ta thấy được hình mẫu của một vận động viên không chỉ nỗ lực vì huy chương, mà còn bền bỉ vượt qua bệnh tật, trở ngại, kiên cường vươn lên bằng tình yêu thể thao và tinh thần dân tộc. Đó là câu chuyện mà Thể thao Việt Nam cần nhiều hơn nữa để hun đúc ý chí, khơi dậy khát vọng và thúc đẩy phong trào rèn luyện trong toàn dân, đặc biệt với thế hệ trẻ. “Phong trào thi đua trong toàn ngành cần đi vào thực chất, tránh hình thức, để không chỉ có Nguyễn Thị Oanh mà còn có nhiều “Oanh” khác - những ngọn lửa bền bỉ truyền cảm hứng”, Thứ trưởng nhấn mạnh.

Thể thao không chỉ là con đường dẫn đến vinh quang bằng sự khổ luyện mà còn là con đường có thể giúp con người vượt qua nghịch cảnh, thay đổi cuộc đời và viết nên kỳ tích từ chính những giọt mồ hôi và nước mắt.

Thể thao với sức mạnh khơi dậy ý chí, hun đúc bản lĩnh, đã chạm vào số phận của nhiều con người. Và trong hành trình ấy, chân chạy Nguyễn Thị Oanh là những nhân chứng sống động cho sức mạnh chuyển hóa phi thường của thể thao Việt Nam. 

Với ý chí kiên cường, Nguyễn Thị Oanh sẽ tiếp tục là niềm hy vọng vàng của Điền kinh và Thể thao Việt Nam tại SEA Games 33 diễn ra vào tháng 12 tới tại Thái Lan.

Mỹ Hạnh