Theo đó, trang chủ Man United đã xác nhận hơn 200 nhân viên đã bị đuổi việc. Thông tin này không gây bất ngờ vì đã được đồn thổi từ tuần trước, nhưng nó vẫn là một sự kiện cay đắng với những người bị sa thải.
“Manchester United sẽ cơ cấu lại bộ máy công ty như một phần của một loạt các biện pháp nhằm cải thiện tính bền vững và hiệu quả hoạt động của đội bóng. Kế hoạch cơ cấu nhằm mục đích đưa câu lạc bộ trở lại trạng thái có lãi sau 5 năm liên tiếp báo lỗ từ 2019”, Man United thông báo.
“Là một phần của biện pháp này, câu lạc bộ dự kiến khoảng 150 đến hơn 200 nhân viên có thể bị cắt giảm, tùy thuộc vào quá trình đàm phán với nhân viên. Ở đợt cắt giảm đầu tiên vào năm ngoái, 250 nhân viên đã phải rời câu lạc bộ”.
Đây là đợt cắt giảm nhân sự lớn thứ 2 của Man United kể từ khi Sir Jim Ratcliffe mua 27,7% cổ phần của "Quỷ đỏ" cách đây hơn một năm. Hai từ "sóng gió" có lẽ chưa đủ để diễn tả hết hình cảnh khó khăn người đàn ông 72 tuổi trải qua ở Old Trafford. Mùa hè năm ngoái, tỉ phú người Anh đã sa thải 250 nhân viên trong đợt cắt giảm chi phí hoạt động đầu tiên.
Ngoài việc cắt giảm nhân sự, Man United còn cắt một loạt các chế độ khác nhằm tiết kiệm tiền bạc. Theo SunSport, Man United đã cắt bữa trưa miễn phí của tất cả nhân viên, ngoại trừ các thành viên của đội một. Ước tính việc này sẽ giúp câu lạc bộ tiết kiệm 1 triệu bảng mỗi năm.
Trước đó, Ratcliffe đã hủy bỏ bữa tiệc Giáng sinh thường niên của câu lạc bộ, tăng giá vé ưu đãi và cắt giảm tiền tài trợ cho một số tổ chức từ thiện giúp đỡ các cựu cầu thủ. Mục đích chính của tỉ phú người Anh là giúp câu lạc bộ hoạt động có lãi và gây quỹ cho kì chuyển nhượng hè sắp tới.
Không dừng lại ở đó, Ratcliffe tham vọng lên kế hoạch xây dựng một sân vận động mới "Wembley của phương Bắc" trị giá 2 tỷ bảng, với sức chứa 100.000 chỗ ngồi, để thay thế Old Trafford đang xuống cấp.
Người hâm mộ Man United ban đầu rất hào hứng khi Ratcliffe mới tiếp quản Man United nhưng gần đây hầu hết đã 'quay xe' vì hàng loạt chính sách hà tiện của vị tỉ phú này. Điều quan trọng, những cải cách của Ratcliffe không tập trung vào việc cải thiện chất lượng và nâng cao thành tích của đội bóng.
Tuy nhiên, triều đại của Sir Jim Ratcliffe tại Manchester United có thể kết thúc sớm hơn dự kiến. Theo Bloomberg, gia đình Glazer có quyền bán câu lạc bộ trong vòng 6 tháng tới. Nếu quyết định ra đi, chủ Mỹ có thể buộc Ratcliffe phải từ bỏ cổ phần của ông.
Trong khi đó, vào rạng sáng ngày 27/2, Man United có trận tiếp đón Ipswich Town trên sân nhà trong khuôn khổ vòng 27 Premier Leaguer. Tính cả trận hòa Everton cuối tuần qua, "Quỷ đỏ" chỉ thắng 2/10 vòng đấu gần nhất. Họ vẫn đang dậm chân ở vị trí thứ 15 trên Bảng xếp hạng. Tiếp đón Ipswich Town là cơ hội tốt để thầy trò huấn luyện viên Amorim vực dậy tinh thần.