Trước đó, tuyển futsal nữ Việt Nam đã xuất sắc giành ngôi nhất bảng B với phong độ thuyết phục ở vòng bảng. Sự tự tin lên cao sau loạt trận ấn tượng giúp các học trò của huấn luyện viên Nguyễn Đình Hoàng bước vào trận tứ kết với quyết tâm cao. Tuy nhiên, chướng ngại mang tên Nhật Bản tỏ ra quá tầm với đội tuyển của chúng ta.
Ngay từ đầu trận, đội bóng xứ Mặt trời mọc đã dâng cao đội hình, tạo sức ép dữ dội lên phần sân Việt Nam. Trong khi đó, các cô gái áo đỏ gần như không thể lên bóng, thường xuyên phải phòng ngự và không tạo được bất kỳ cơ hội rõ rệt nào.
Sức ép ấy sớm chuyển hóa thành bàn thắng. Ngay phút thứ ba, Kyoka Takahashi tung cú sút trước vòng cấm. Trong nỗ lực cản phá, Phương Anh vô tình đá phản lưới nhà, giúp Nhật Bản mở tỷ số 1-0.

Sau bàn thua, Nhật Bản tiếp tục làm chủ cuộc chơi. Nếu không có sự xuất sắc của thủ thành Thùy Linh cùng một chút may mắn, futsal nữ Việt Nam có thể đã thủng lưới thêm. Dẫu vậy, điều gì đến cũng phải đến. Phút 24, Sara Oino đi bóng tốc độ bên cánh trái, vượt qua ba cầu thủ Việt Nam rồi căng ngang cho Ryo Egawa dễ dàng đệm bóng nâng tỷ số lên 2-0.
Dù bị dẫn trước, các cầu thủ Việt Nam vẫn nỗ lực vùng lên. Phút 30, huấn luyện viên Nguyễn Đình Hoàng chỉ đạo toàn đội chơi power-play để tìm bàn gỡ. Một vài cú dứt điểm được tung ra, nhưng không đủ để xuyên thủng hàng phòng ngự chắc chắn và kỷ luật của Nhật Bản.
Trận đấu kết thúc với tỷ số 2-0 nghiêng về Nhật Bản. Tuyển futsal nữ Việt Nam chính thức chia tay Giải Futsal nữ châu Á 2025 và giấc mơ World Cup. Trong khi đó, Nhật Bản giành quyền vào bán kết và sẽ đối đầu với đội thắng trong cặp đấu giữa Iran và Hong Kong (Trung Quốc).
Giải futsal nữ châu Á 2025 là lần thứ ba được tổ chức, sau hai lần vào các năm 2015 và 2018. Đây cũng là lần đầu tiên giải đấu trở lại kể từ sau đại dịch COVID-19. Khác với các năm trước, năm nay giải đấu còn đóng vai trò là vòng loại cho FIFA Futsal Women’s World Cup 2025. Ba đội giành thành tích cao nhất tại giải sẽ cùng chủ nhà Philippines góp mặt ở ngày hội futsal nữ lớn nhất thế giới vào cuối năm.
Dừng bước ở tứ kết, futsal nữ Việt Nam một lần nữa phải đợi thêm để hiện thực hóa giấc mơ World Cup, nhưng hành trình đã qua vẫn là nền tảng để phát triển cho tương lai.