Trung tâm Huấn luyện Thể thao quốc gia Hà Nội dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ

Chiều 26/7, tập thể cán bộ, công nhân viên, huấn luyện viên và hơn 300 vận động viên Trung tâm Huấn luyện Thể thao quốc gia Hà Nội đã tới viếng, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Hà Nội và Nghĩa trang Mai Dịch - Hà Nội. 

anh-1658883401.jpg
Tập thể cán bộ, công nhân viên, huấn luyện viên, vận động viên dâng hương tại Tượng đài Bác Hồ trong khuôn viên Trung tâm Huấn luyện Thể thao quốc gia Hà Nội

Phát biểu tại Lễ dâng hương nhằm tri ân các vị tiền bối cách mạng, các anh hùng liệt sĩ, ông Nguyễn Mạnh Hùng - Giám đốc Trung tâm Huấn luyện Thể thao quốc gia Hà Nội - cho biết: “Hôm nay, nhân kỷ niệm 75 năm ngày thương binh liệt sĩ, Trung tâm Huấn luyện Thể thao quốc gia Hà Nội tổ chức Lễ dâng hương tưởng niệm các vị tiền bối cách mạng, các anh hùng liệt sĩ và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Nhiều vận động viên trẻ của Trung tâm sinh ra khi đất nước đã hòa bình. Để đất nước có được ngày hôm nay, chúng ta luôn biết ơn sự hy sinh của các hùng liệt sĩ, các đồng bào tự nạn trong chiến tranh. Mỗi huấn luyện viên, vận động viên chúng ta đã đi nhiều nước trên thế giới, đem sức lực của mình thi đấu đạt những tấm huy chương quý giá, mang vinh quang về cho tổ quốc để đền đáp lại công lao hy sinh của các anh hùng liệt sĩ. Bằng sự thành kính của mình, tôi đề nghị  các cán bộ, công nhân viên, huấn luyện viên, vận động viên chúng ta hãy luôn hướng về cội nguồn, tri ân các gia đình có công với cách mạng, các gia đình liệt sĩ bằng những việc làm thiết thực. Đặc biệt đối với các em thế hệ trẻ phải trau dồi chuyên môn, đạo đức để xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp như lời mong ước của Chủ tịch Hồ Chí Minh và đền đáp lại công ơn của các anh hùng liệt sĩ”.

a1-1658882996.jpg
Giám đốc Trung tâm Nguyễn Mạnh Hùng cùng cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Hà Nội

Tại lễ dâng hương, trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, các cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên của Trung tâm Huấn luyện Thể thao quốc gia Hà Nội đều hứa nỗ lực phấn đấu, quyết tâm thi đấu hết mình, giành nhiều thành tích tại các giải đấu, đặc biệt là SEA Games 32 sắp tới .

Nguyễn Thị Oanh - vận động viên điền kinh vừa giành 3 huy chương vàng tại SEA Games 31 - cho biết: “Trong cuộc sống em luôn biết ơn các thế hệ cha anh đã ngã xuống để bảo vệ tổ quốc. Hôm nay được cùng các thầy, các bạn vận động viên đến thắp hương cho các anh hùng liệt sĩ, em rất xúc động. Bằng lòng thành kính biết ơn sâu sắc, những vận động viên chúng em biết ơn các anh đã hy sinh để cho thế hệ chúng em có được hòa bình ngày hôm nay. Và em xin hứa sẽ nỗ lực tập luyện nhiều hơn nữa, mang vinh quang về cho tổ quốc để xứng đáng với sự hy sinh của các anh. Hiện nay em đang cố gắng tập luyện  để  bảo vệ thành tích mình đạt được tại Đại hội Thể thao toàn quốc và SEA Games 32 sắp tới”.

a2-1658883075.jpg
Các cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên Trung tâm Huấn luyện Thể thao quốc gia Hà Nội dâng hương tưởng nhớ công ơn của các anh hùng, liệt sĩ

Hoạt động dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ là sự kiện thường niên, được Trung tâm Huấn luyện Thể thao quốc gia Hà Nội duy trì nhiều năm nay, vừa để tri ân các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì quê hương, đất nước, vừa là dịp để giáo dục truyền thống, đạo đức cho các vận động viên trẻ ý thức rõ về trách nhiệm của mình khi thi đấu vì màu cờ sắc áo của Tổ quốc.

Phương Mai