Triển lãm ảnh nghệ thuật “Sắc màu An Giang” ngay tại Đường sách thành phố Hồ Chí Minh

Sáng 28/6, tại Đường sách thành phố Hồ Chí Minh, Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh An Giang phối hợp tổ chức Lễ khai mạc Triển lãm ảnh nghệ thuật “Sắc màu An Giang”. Triển lãm có sự tham dự của Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang - Thái Thúy Xuân; Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy An Giang - Nguyễn Văn Lên.

z5593325205203-e7328d9cf56c917a0c969d671ff3f855-1719894344-1719897381.jpg
Nghi thức cắt băng khai mạc triển lãm. Ảnh: Như Huy

Sự kiện Triển lãm ảnh nghệ thuật “Sắc màu An Giang” nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng những ngày lễ của đất nước sẽ diễn ra vào năm 2025 như: Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2025) và 45 năm thành lập Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh An Giang (1980-2025).

Sự kiện diễn ra tại Đường sách thành phố Hồ Chí Minh (Quận 1, TP.HCM), nơi vốn dĩ là địa điểm văn hóa thân thuộc của những người yêu văn hóa nghệ thuật trong và ngoài nước khi đến với thành phố mang tên Bác.

Hiện An Giang có hơn 80 hội viên tham gia sinh hoạt tại Phân hội Nhiếp ảnh (Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh An Giang), trong đó có 30 hội viên Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam đang sinh hoạt ở Chi hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh An Giang 1 và Chi hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh An Giang 2, có nhiều tác phẩm đoạt giải cao trong các cuộc thi ảnh quốc gia và quốc tế.

z5593318214484-1fcd78a7cd6490a5feb63d44223071ff-1719894344.jpg
Sự kiện thu hút sự quan tâm của công chúng đến Đường sách thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Như Huy

Với 100 tác phẩm đặc sắc được tuyển chọn trong hàng ngàn tác phẩm do các Nghệ sỹ Nhiếp ảnh An Giang sáng tác trong nhiều năm qua, người yêu nghệ thuật nhiếp ảnh sẽ được thưởng lãm những hình ảnh sống động và tuyệt đẹp về đất và người An Giang với một bề dày lịch sử, có quá khứ, có hiện tại và tương lai.

Đó là những công trình, những tên đất, tên làng ghi dấu một thuở cha ông đi mở cõi, những chuyển động cựa mình của mầm xanh cây lúa, những chuyển động vươn lên tầm cao của những công trình thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, những tuyến đường nối liền huyết mạch giao thông để lối về An Giang, lối về miền Tây không còn xa ngái… Đó còn là Rừng tràm Trà Sư ngát xanh, là những hàng cây thốt nốt trên những cánh đồng vương khói lam chiều đẹp như tranh vẽ, là nụ cười từ bi, an nhiên của Đức Phật Di Lặc trên đỉnh Thiên Cấm Sơn lồng lộng đất trời phương Nam…, tất cả đang hiện hữu trên vùng đất An Giang luôn dang rộng vòng tay đón chào bè bạn khắp muôn nơi.

Đây cũng là dịp để các nghệ sỹ nhiếp ảnh tỉnh An Giang được gặp gỡ, giao lưu, học hỏi thêm về nghệ thuật Nhiếp ảnh với các đồng nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh. Qua đó, quảng bá hình ảnh quê hương và con người An Giang, một vùng đất thân thương nơi miền biên viễn Tây Nam của Tổ quốc đến gần hơn với công chúng gần xa.

z5593318216762-b42dba20f1221a29c1f0e0df0566911b-1719894344.jpg
Du khách đến Triển lãm xem các tác phẩm từ những nhiếp ảnh gia An Giang. Ảnh: Như Huy
Vĩnh Toàn