Topenland Bình Định: Thắng đấy mà lo

Sau trận thua kinh hoàng tại sân Hàng Đẫy, Topenland Bình Định vừa giành được chiến thắng đầu tay trước tân binh Khánh Hòa trên sân Quy Nhơn. Thoạt nhìn tỷ số 3-0 có vẻ như một chiến thắng dễ dàng, nhưng thực tế trên sân lại rất khác

chien-thang-dau-tay-giup-thay-tro-huan-luyen-vien-duc-thang-giai-toa-bot-ap-luc-sau-tran-thua-soc-tai-san-hang-day-1675829856.jpg
Chiến thắng đầu tay giúp thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng giải tỏa bớt áp lực sau trận thua sốc tại sân Hàng Đẫy

Bước ngoặc của trận đấu chỉ đến ở 15 phút cuối trận, tân binh Khánh Hòa phải thi đấu thiếu người sau khi trung vệ Văn Việt phạm lỗi với Rafaelson ngay trước vạch 16m50 và bị truất quyền thi đấu. Khánh Hòa tự lượng sức chơi phòng thủ chặt trẽ từ đầu trận nên khi phải thi đấu thiếu người đã không còn duy trì được thế trận. Hai bàn thắng liên tiếp chỉ trong ít phút từ pha dàn xếp đá phạt trực tiếp giữa Viktor Lee, Lynch và kết thúc bằng cú sút căng của Rafaelson và cú đánh đầu của Văn Thành ở phút 80 đã giúp chủ nhà xoay chuyển tình thế một cách nhanh chóng.

Với thực lực mạnh hơn hẳn, huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng sớm bộc lộ ý đồ đánh nhanh, thắng nhanh khi tập trung hỏa lực cho hàng tấn công với Rafaelson, Lynch, Văn Thành và Đức Chinh. Tuy kiểm soát bóng và tấn công nhiều, nhưng các tiền đạo Topenland Bình Định chơi có phần bế tắc trước hàng phòng ngự kín kẽ của Khánh Hòa. Lẽ ra, đội khách đã thành công khi đã đến rất gần với 1 trận hòa thì Văn Việt lại mắc sai lầm khiến Khánh Hòa phải trả giá đắt với 3 bàn thua chỉ trong ít phút cuối trận.

Topenland Bình Định dù có được 3 điểm đầu tay, nhưng đây không phải là một trận đấu dễ dàng trước đội bóng tân binh với thực lực chỉ nằm trong tốp đua trụ hạng. Đội bóng đất võ mùa này không còn xông xênh như mùa trước. Ngay trước thềm giải đấu, thậm chí câu lạc bộ mang danh “PSG Việt Nam” còn xin tỉnh hỗ trợ kinh phí để trả nợ sau mùa giải tốn kém để chen chân vào top 3. Dù đã chia tay với một số cầu thủ trụ cột như tiền vệ Hendrio, hậu vệ Hồ Tấn Tài… nhưng trong tay huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng vẫn còn cả dàn "sao" với Đặng Văn Lâm, Adriano, Mạc Hồng Quân, Đức Chinh, Đình Trọng… cùng các ngoại binh thiện chiến như Rafaelson, Jermie Lynch mùa này có thêm Almeida, Cao Văn Triền và cầu thủ gốc Việt - Viktor Lee…

Vậy mà ngay trong trận mở màn, dàn “sao” đắt giá của Topenland Bình Định gây sốc với trận thua thảm hại 0-5 trước tân binh Công an Hà Nội. Đấy có thể chỉ là tai nạn, dù thực tế Topenland Bình Định mùa này đã không còn “mạnh vì gạo, bạo vì tiền” như mùa trước. Trận thắng trước Khánh Hòa có thể giúp thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng trút bỏ được những áp lực, dù cuộc đua còn dài và phía trước vẫn còn nhiều thử thách đang chờ đợi.

Đan Phượng