Tinh thần thượng võ của Alcaraz

Carlos Alcaraz đã tạo ra một pha bóng mà ban đầu, trọng tài, mọi người trên khán đài và trên TV, cũng như đối thủ của anh - Ben Shelton - đều nghĩ là một cú vô-lê xuất sắc để giành điểm tại giải Quần vợt Pháp mở rộng (French Open - Roland Garros) 2025 vào Chủ Nhật (1/6). Nhưng Alcaraz biết rằng nó không nên được tính. Vì vậy, sau một thoáng suy nghĩ, nhà đương kim vô địch tại Roland Garros đã thừa nhận mình vi phạm luật, nhường điểm cho Shelton trong trận đấu mà sau đó, Alcaraz đã giành chiến thắng 7-6 (8), 6-3, 4-6, 6-4 ở vòng 4.

alcaraz-1748841977.jpg

"Thật đáng tiếc, vì đó là 'pha bóng nóng' trong ngày" -Carlos  Alcaraz nói sau đó với một nụ cười. "Cú đánh điên rồ"- Ben Shelton nhận xét. Đó là một tình huống xảy ra vào đầu séc thứ hai, khi Shelton thực hiện một cú đánh passing shot vượt xa tầm với của Alcaraz ở lưới. Vì vậy, Alcaraz tung vợt - và thật kỳ diệu, khi cây vợt xoay tròn trong không trung, dây vợt không chỉ tiếp xúc với bóng mà còn đưa bóng vượt qua lưới sang phần sân đối phương. Ban đầu, hạt giống số 2 Alcaraz được tính điểm. Nhưng anh đã đến gặp trọng tài để thừa nhận rằng anh không giữ vợt khi nó chạm bóng. Điều này không được phép, vì vậy, anh đã nhường điểm cho Shelton - hạt giống số 13 người Mỹ. Khi trọng tài thông báo cho khán giả trên sân Philippe-Chatrier về những gì đã xảy ra, Alcaraz đã nhận được một tràng pháo tay lớn.

"Tôi sẽ cảm thấy tội lỗi nếu tôi không nói gì"- Alcaraz giải thích- "Đó chỉ là việc tôi có biết rằng tôi đã không làm đúng... Tôi phải nói ra. Tôi phải trung thực với bản thân. Tôi phải trung thực với Ben, với mọi người... Đó chỉ là về sự tôn trọng mà chúng tôi dành cho nhau, và tôi nghĩ rằng thể thao, nói chung, nên như vậy". Tình huống này xảy ra vào một thời điểm có thể rất quan trọng, bởi vì thay vì dẫn 40-30 trong game giao bóng của mình, Alcaraz giờ đây bị dẫn 30-40, trao cho Shelton cơ hội break point đầu tiên của trận đấu. Nhưng Alcaraz đã cứu được cơ hội đó - và 5 cơ hội khác trong game kéo dài 20 điểm đó - trên đường giành lợi thế dẫn 2 séc trong một trận đấu hấp dẫn giữa 2 tay vợt 22 tuổi có lối đánh mạnh mẽ. 

Alcaraz đã giành chiến thắng trận đấu thứ 100 cấp độ tour trên sân đất nện trong trận đấu thứ 119 trong sự nghiệp của anh trên mặt sân này. Đây là số trận đấu ít thứ hai để đạt mốc 100 chiến thắng trong số các tay vợt nam ra mắt trong kỷ nguyên Mở (từ năm 1968), chỉ sau thần tượng của anh - Rafael Nadal. 

Các tay vợt Mỹ - Frances Tiafoe và Tommy Paul - cũng giành vé đi tiếp tại Roland Garros. Trước khi đặt chân tới Paris năm nay, Tiafoe - hạt giống số 15 - không hề tỏ ra hào hứng với mặt sân đất nện hay cơ hội của mình tại giải đấu này: "Đây là giải đấu cuối cùng trên sân đất nện, điều mà tôi thực sự phấn khích"- Tiafoe nói vào đêm trước giải Grand Slam tại Roland-Garros- "Và rồi chúng ta sẽ đến với những thứ thật sự, sân cỏ và sân cứng mùa Hè - nơi quần vợt trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết”. Tuy nhiên, quan điểm của anh có lẽ đã thay đổi khi sau lượt trận rạng sáng 2/6, Tiafoe đã lần đầu tiên ghi tên mình vào vòng tứ kết French Open với chiến thắng 6-3, 6-4, 7-6 (4) trước Daniel Altmaier của Đức. Anh gia nhập cùng hạt giống số 12 Tommy Paul, tạo nên một cặp đôi nam người Mỹ trong vòng tứ kết.

Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1996, khi Jim Courier và Pete Sampras cùng nhau làm được điều này, Mỹ có hơn một tay vợt nam lọt vào tứ kết tại Paris. Và chưa có tay vợt nam nào của Mỹ tiến xa đến vậy kể từ Andre Agassi vào năm 2003. Đối thủ tiếp theo của Tiafoe sẽ là hạt giống số 8 - Lorenzo Musetti - người đã thắng 7-5, 3-6, 6-3, 6-2 trước hạt giống số 10 Holger Rune trong một trận đấu kết thúc sau nửa đêm. Còn Paul, 28 tuổi, lớn lên ở Bắc Carolina - sẽ đối đầu với Alcaraz - nhà đương kim vô địch.

Minh Tuấn (Thể thao và Cuộc sống)