Sau khoảng thời gian không suôn sẻ tại Manchester, Antony đang tỏa sáng tại Betis. Kể từ khi gia nhập đội bóng vào tháng 1, anh đã ghi được 4 bàn thắng và có 2 pha kiến tạo sau 11 trận ra sân. Giám đốc điều hành của Real Betis - Ramon Alarcon - tiết lộ rằng, Antony đã bày tỏ mong muốn ở lại đội bóng thêm 1 năm nữa.
Tính từ đầu tháng 2, Antony đã tạo ra 17 cơ hội ghi bàn cho đồng đội tại La Liga, nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào khác tại giải đấu. Antony cùng Isco tạo nên cặp đôi tấn công đáng gờm, giúp Betis nuôi tham vọng dự Champions League mùa sau.

Hiện tại, đội bóng của huấn luyện viên Manuel Pellegrini đang đứng ở vị trí thứ sáu trên Bảng xếp hạng La Liga. Nếu có thể giành quyền tham dự Champions League mùa tới, Betis sẽ có nguồn thu đáng kể để giữ Antony ở lại.
Theo ABC, Man United và Betis chuẩn bị đàm phán về tương lai của cựu sao Ajax. Đại diện của Antony cũng có mặt trong buổi thương thảo để tìm ra hướng giải quyết tiếp theo. Cả Antony lẫn Betis đều hài lòng với tình hình hiện tại, và bản thân Antony cũng muốn tiếp tục gắn bó với câu lạc bộ La Liga.
Tuy nhiên, vấn đề nằm ở chỗ Man United không muốn tiếp tục để Antony rời đi theo dạng cho mượn, khi hợp đồng hiện tại của anh chỉ kéo dài đến năm 2027. Trong khi đó, Betis chỉ phải chi trả một phần mức lương của tiền đạo này. Man United muốn Betis mua đứt Antony, nhưng câu lạc bộ La Liga không đủ ngân sách để chốt thương vụ này.
Truyền thông Tây Ban Nha đưa tin Man United kỳ vọng thu về ít nhất 40 triệu bảng nếu bán Antony, thấp hơn 50% số tiền "Quỷ đỏ" đã bỏ ra để đem anh về từ Ajax vào mùa hè 2022. Tuy nhiên, Betis không thể gánh nổi mức phí nói trên.