Năm 1996, ông Nông Thanh Hải theo học lớp Bóng bàn (Khóa 32) trường Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh do thầy Nguyễn Danh Hoàng Việt (hiện là Chánh Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) chủ nhiệm đầu tiên. Năm 2000, sau khi tốt nghiệp, ông trở về quê hương Hà Giang làm huấn luyện viên môn Bóng bàn. Năm 2009, người huấn luyện viên ấy được bổ nhiệm làm Trưởng phòng Tổ chức thi đấu của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao tỉnh Hà Giang. Đến năm 2012, ông Nông Thanh Hải được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm và năm 2022 là Giám đốc Trung tâm.
Trong những năm qua, ông đã có những đóng góp không nhỏ trong bảng thành tích của Thể thao Hà Giang khi các vận động viên vùng đất địa đầu Tổ quốc luôn “gặt hái” nhiều thành công tại các giải đấu trong nước và quốc tế như: Vận động viên Hạng Khái Giàng (người dân tộc Mông, môn Whushu) giành huy chương vàng Đại hội Thể thao toàn quốc các năm 2014, 2015, 2016, 2017; huy chương bạc giải Cúp châu Á năm 2016, huy chương bạc giải vô địch châu Á năm 2017… Các vận động viên: Vương Thanh Tùng, Phà Thị Hiền, Phù Thái Việt (môn Pencak Silat) giành huy chương vàng, huy chương bạc, huy chương đồng SEA Games, giải vô địch trẻ Đông Nam Á. Nhiều vận động viên của các bộ môn: Muay Thai, Kickboxing, Vovinam, Bóng ném đều giành được huy chương vàng, bạc, đồng của các giải vô địch quốc gia.
Trong quá trình công tác từ huấn luyện viên bóng bàn rồi trở thành nhà quản lý, ông Nông Thanh Hải bắt đầu có cảm xúc làm thơ. Bài thơ đầu tiên ông sáng tác có nhan đề “Anh đến quê tôi” đăng trên báo Hà Giang. Ông Hải luôn trăn trở, trong lĩnh vực Thể thao của mình, thơ ca, hát hò rất khó, câu từ rất ngang. Nhân dịp kỷ niệm 78 năm Bác Hồ ra lời kêu gọi toàn dân tập luyện thể dục thể thao nên người Giám đốc luôn đau đáu với nghề nghĩ phải làm sao có được bài thơ về lĩnh vực thể dục thể thao. Từ cảm xúc trong đêm 14/3 vừa qua không ngủ được, ông Nông Thanh Hải nghĩ đến Thể thao Việt Nam nói chung và Thể thao Hà Giang nói riêng. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, ông đã cho ra đời bài thơ “Thể thao theo gương Bác”.
Bài thơ gợi lại hình ảnh từ những ngày Bác Hồ kêu gọi toàn dân tập luyện thể dục, thể thao cho đến nay khi người Việt Nam đã có thể trạng cao lớn hơn rất nhiều; Thể thao Việt Nam không chỉ hội nhập mà vươn tầm châu Á và thế giới; Hình ảnh người dân tham gia tập luyện thể dục thể thao rất đông trên mọi miền Tổ quốc ở nhiều môn thể thao như: Chạy bộ, Bóng đá, Bóng chuyền…
Nhân dịp này, thethaovietnamplus.vn xin giới thiệu bài thơ “Thể thao theo gương Bác” của tác giả Nông Thanh Hải.
THỂ THAO THEO GƯƠNG BÁC
(Kỷ niệm 78 năm ngày Truyền thống ngành Thể dục thể thao 27/3/1946-27/3/2024)
Hai bảy tháng ba (*) ta dạo phố
Đường phố thênh thang những bước chân dài
Tốp chàng trai, cô gái tuổi đôi mươi
Chạy cùng nhau trong nắng bình minh ấm áp!
***
Cả dân tộc ta nhộn nhịp vươn mình hứng khởi
Nhớ trong tim lời Bác kêu gọi năm xưa
Theo gương Người toàn dân rèn luyện thân thể
Nay các cháu đều khỏe mạnh vươn tầm!
***
Mỗi sáng mai, mỗi chiều tan công sở
Già trẻ, gái trai, hăng hái luyện rèn
Từ làng quê, đến Thành phố văn minh
Bóng chuyền hơi, Bóng bàn hay Tenis.
***
Khắp phố phường, làng bản tươi vui
Con cháu Bác giờ to, cao hơn trước
Bóng đá, Bóng chuyền vươn tầm châu lục
Bắn súng trường, Thế giới phải ngả nghiêng.
Hà Giang, ngày 14/3/2024
Tác giả Nông Thanh Hải - Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Hà Giang