
Được động viên bằng tràng pháo tay nồng nhiệt từ khán giả chật kín sân Philippe Chatrier, Novak Djokovic đã đặt túi vợt xuống sân, cúi chào từng khán đài như một lời cảm ơn, một lời tạm biệt. "Ý tôi là, đây có thể là trận đấu cuối cùng tôi chơi ở đây, tôi không biết. Đó là lý do tại sao tôi có chút xúc động hơn vào cuối trận"- Djokovic chia sẻ- "Nhưng nếu đây là trận đấu chia tay Roland Garros trong sự nghiệp của tôi, thì đó là một kỷ niệm tuyệt vời về không khí và những gì tôi nhận được từ khán giả".
Djokovic hiện đang chia sẻ kỷ lục 24 danh hiệu Grand Slam đơn và chỉ cần thêm một chiếc cúp nữa để vượt qua huyền thoại Margaret Court. "Tôi có muốn chơi nhiều hơn không? Tất nhiên, tôi có muốn. Nhưng liệu tôi có thể chơi ở đây sau 12 tháng nữa không, tôi không biết"- Djokovic nói- "Tôi nói rằng đây 'có thể' là trận đấu cuối cùng của tôi ở đây, tôi không nói 'đó là'".
Djokovic cho biết, anh hoàn toàn có động lực để thi đấu tại Wimbledon và US Open, nhưng sẽ không cam kết kế hoạch nào ngoài 2 giải đấu đó. "Rõ ràng Wimbledon là giải đấu tiếp theo, giải đấu yêu thích từ thời thơ ấu của tôi. Tôi sẽ làm mọi thứ có thể để chuẩn bị cho bản thân"- Nole tâm sự- "Tôi đoán cơ hội tốt nhất của tôi có lẽ là Wimbledon - để giành thêm một Grand Slam nữa, hoặc trên sân cứng - có thể là Australia, hay đại loại vậy…".

Trước đó, Jannik Sinner, tay vợt số 1 thế giới, đã đánh bại Djokovic, tạo nên một trận chung kết trong mơ với đương kim vô địch Carlos Alcaraz vào Chủ nhật (8/6). Djokovic - người nắm giữ kỷ lục 24 danh hiệu Grand Slam đơn nam - đã không thể chống lại sự chính xác không ngừng nghỉ và những cú thuận tay như búa bổ của Sinner trên sân Philippe Chatrier. Với chiến thắng này, Sinner trở thành tay vợt nam người Ý thứ hai lọt vào chung kết Roland Garros, sau Adriano Panatta, nhà vô địch năm 1976.
Trước đó cùng ngày, Alcaraz đã dẫn Lorenzo Musetti 4-6, 7-6 (3), 6-0, 2-0 trước khi hạt giống số 8 người Ý buộc phải bỏ cuộc vì chấn thương chân. Musetti đã phải nhờ đến sự chăm sóc y tế do đau đùi trái trong những phút cuối séc thứ ba và một lần nữa trước khi bước vào séc thứ tư. Musetti bị dẫn 0-5 chỉ sau 16 phút ở séc thứ ba và để Alcaraz giành break ở game tiếp theo và kết thúc séc đấu chỉ trong 21 phút.
Sau khi đánh bại Musetti lần thứ sáu liên tiếp, Alcaraz cho biết, anh cảm thấy thể lực đang ở trạng thái tốt nhất. Tay vợt Tây Ban Nha đã nâng thành tích của mình trên sân đất nện năm nay lên 21-1, giành các danh hiệu tại Rome - đánh bại Sinner trong trận chung kết sau khi tay vợt người Ý trở lại sau lệnh cấm doping - và Monte Carlo, nơi anh đã đánh bại Musetti. Sinner đang hướng tới danh hiệu Grand Slam thứ tư của mình, trong khi Alcaraz nhắm tới chiếc cúp thứ năm.