Sahako sớm chiếm lợi thế với cú đúp của tuyển thủ Trần Nhật Trung trong hiệp 1, giúp đội bóng áo xanh dẫn trước 2-0. Tuy nhiên, Thái Sơn Bắc - đội bóng đang trong nhóm đầu bảng - đã thể hiện bản lĩnh đúng lúc ở hiệp 2.
Đại diện Thủ đô thay đổi chiến thuật hợp lý và gia tăng sức ép lên khung thành Sahako. Phút 29, Vũ Ngọc Ánh rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2, mở ra hy vọng cho đội bóng áo trắng. Cao trào được đẩy lên ở những phút cuối khi Hoàng Sỹ Linh ghi bàn gỡ hòa 2-2 ở phút 35, trước khi Nguyễn Nhân Nam ấn định chiến thắng 3-2 chỉ 1 phút sau đó.

Trận đấu không chỉ hấp dẫn về chuyên môn mà còn căng thẳng về mặt tâm lý, với tổng cộng 7 thẻ vàng được rút ra, trong đó có một thẻ dành cho trợ lý huấn luyện viên Thái Sơn Bắc - ông Lý Đình Quý.
Chiến thắng nghẹt thở giúp Thái Sơn Bắc tạm vươn lên dẫn đầu Bảng xếp hạng với 29 điểm, hơn Thái Sơn Nam TP.HCM đúng 1 điểm. Đội bóng của huấn luyện viên Trương Quốc Tuấn sẽ bước vào trận đấu quan trọng gặp đội Trẻ TP.HCM vào chiều nay (8/6), trong thế bị đặt dưới áp lực không nhỏ từ kết quả của đối thủ cạnh tranh trực tiếp.
Về phần mình, Sahako FC tiếp tục dậm chân ở vị trí thứ ba với 18 điểm và có nguy cơ bị Sài Gòn Titans vượt mặt trong thời gian tới.
Ở trận đấu còn lại trong ngày, Hà Nội FC chứng tỏ sức mạnh vượt trội khi đè bẹp đội cuối bảng Luxury Hạ Long với tỷ số 5-0. Trong bối cảnh đối thủ thiếu vắng nhiều trụ cột do thi đấu giải sân 7 quốc gia, đội bóng Thủ đô đã không gặp quá nhiều khó khăn để áp đặt thế trận.

Nguyễn Trọng Kiên là "ngôi sao" sáng nhất trận với cú hat-trick ấn tượng ở các phút 12, 31 và 40. Bên cạnh đó, Phạm Quang Huy và Nguyễn Thừa Đạt cũng lần lượt lập công, góp phần giúp Hà Nội FC vươn lên vị trí thứ năm với 11 điểm, tạm vượt qua Tân Hiệp Hưng và nhen nhóm hy vọng chen chân vào nhóm cạnh tranh nửa trên Bảng xếp hạng trong giai đoạn lượt về.
Vòng 11 sẽ tiếp tục vào chiều nay (8/6) với 2 cặp đấu rất đáng chú ý Thái Sơn Nam TP.HCM chạm trán đội Trẻ TP.HCM lúc 15 giờ, và Sài Gòn Titans gặp Tân Hiệp Hưng TP.HCM lúc 18 giờ.