
Đây là một chiến thắng của bản lĩnh thép trước sức gió, theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng, của Coco Gauff - người đã thể hiện sự kiên cường đáng kinh ngạc trước những pha đánh bóng đầy sức mạnh của Aryna Sabalenka và cả các cơn gió điên đảo tại sân Philippe Chatrier. Đây là danh hiệu Grand Slam thứ hai trong sự nghiệp của Gauff, đồng thời đưa cô trở thành tay vợt nữ người Mỹ đầu tiên vô địch Pháp mở rộng kể từ thời Serena Williams năm 2015. "Thành thật mà nói, tôi không nghĩ mình có thể làm được điều đó"- Gauff chia sẻ trên sân sau khi nhận chiếc cúp từ huyền thoại Justine Henin- “Đây là danh hiệu mà tôi thực sự muốn, bởi vì tôi nghĩ đây là một trong những giải đấu mà khi còn nhỏ, tôi cảm thấy mình có cơ hội tốt nhất để giành chiến thắng. Tôi chỉ cảm thấy nếu tôi trải qua sự nghiệp mà không giành được ít nhất một trong số này, tôi sẽ cảm thấy hối tiếc. Hôm nay, khi đối đầu với Aryna, tôi chỉ nghĩ, mình phải dốc toàn lực và cố gắng hết sức để vượt qua trận đấu. Và tôi đã làm được điều đó”.
Sabalenka đã có những cơ hội của riêng mình và cống hiến hết sức lực cho trận đấu. Cô "lao như vũ bão" để dẫn trước 4-1 và 40-0 rồi thắng séc đầu tiên ở loạt tie-break. Tuy nhiên, quá nhiều lỗi tự đánh bóng hỏng của cô - tổng cộng tới 70 lỗi - đã mang cho Gauff cơ hội. Khi cú trái tay cuối cùng của Sabalenka bay ra ngoài sân, Gauff ngã vật ra, gần như không thể tin vào những gì mình vừa đạt được. "Ôi trời ơi, ôi trời ơi"- cô thốt lên, trước khi ôm Sabalenka, bắt tay trọng tài rồi "đập tay" với đạo diễn phim Spike Lee và ngồi bệt xuống sân. Đây là trận chung kết Grand Slam thứ hai liên tiếp Sabalenka nhận thất bại. Cô đã bật khóc khi phát biểu trước đám đông, xin lỗi vì những gì cô nói là "lối chơi tệ hại”.
Đây là trận chung kết Grand Slam đầu tiên giữa hai tay vợt số 1 và số 2 thế giới kể từ khi Caroline Wozniacki đánh bại Simona Halep để vô địch Australia Open 2018, và là lần đầu tiên tại Roland Garros kể từ khi Serena Williams đánh bại Maria Sharapova vào năm 2013. Sabalenka bước vào trận đấu với tư cách là ứng cử viên sáng giá, khi đã đánh bại Gauff ở chung kết Madrid Open tháng trước. Nhưng với mái che được mở và gió mạnh thổi vòng quanh sân Philippe Chatrier, việc đánh bóng chính xác trở nên vô cùng khó khăn. Bóng khi thì "chết" trên sân đất nện, khi thì lại "bay vút" qua sân, khiến chúng trở thành "những cú đánh bất ngờ"!
"Tôi nghĩ trời trở nên nhiều gió hơn về cuối trận đấu, và tôi đã quá cảm xúc. Hôm nay tôi đã không thể kiểm soát bản thân tốt về mặt tinh thần... Tôi nghĩ cô ấy thắng trận đấu không hẳn vì cô ấy chơi phi thường mà còn vì tôi đã mắc quá nhiều lỗi…”- Sabalenka phân trần khi nói lời xin lỗi với người hâm mộ. Cô khẳng định, cô sẽ xem lại các con số thống kê để tìm ra bài học cho mình…