
Trong trận chung kết nội dung đơn nữ, tay vợt Vũ Thị Anh Thư đã vượt qua đối thủ đến từ Hồng Kông (Trung Quốc), Saloni Samirbhai Mehta để đăng quang ngôi vô địch sau trận chung kết kéo dài 43 phút.
Ở set đấu đầu tiên, Anh Thư thể hiện sức mạnh áp đảo trước đối thủ, qua đó giành chiến thắng dễ dàng 21/9.
Tuy nhiên, sang set đấu tiếp theo, Saloni Mehta đã vô cùng quyết tâm. Cô lấy lại tinh thần và tạo ra sức ép lớn trước tay vợt Việt Nam, tay vợt Hồng Kông liên tục giằng co và xây dựng chiến thuật phân phối cầu hợp lý, qua đó đưa trận đấu quay về vạch xuất phát với chiến thắng 21/16 cho Mehta.
Ở set đấu cuối cùng, bản lĩnh của Anh Thư đã lên tiếng đúng lúc khi tiếp tục làm chủ thế trận, không cho đối thủ có cơ hội vượt lên để thắng lợi set 3 với tỉ số 21/14.

Với chiến thắng chung cuộc 2-1, Vũ Thị Anh Thư đã giành ngôi vô địch. Đây là thành tích lớn đầu tiên của cầu lông nước nhà sau SEA Games 31.
Không thuận lợi như Vũ Thị Anh Thư, Hải Đăng đã trải qua 3 set nhọc nhằn khi gặp Hoh Justin của Malaysia. Anh thua set 1 rồi gỡ lại trong set tranh quyết 2. Nhưng ở set thứ 3, có vẻ như tay vợt Việt Nam đã đuối sức. Anh liên tiếp để Justin bứt lên và cuối cùng thua chung cuộc 1-2 (15-21, 21-16, 18-21) sau 1 giờ 20 phút trước đối thủ và giành ngôi á quân.
Khép lại giải đấu, chúng ta có 1 ngôi vô địch, 1 vị trí á quân và được đánh giá là kết quả thi đấu ấn tượng trong chuỗi giải tại châu Âu vừa qua của các tay vợt. Trong giải tại Croatia mở rộng, Lê Đức Phát có tham dự nhưng gặp chấn thương phải bỏ cuộc.