
Tay đua Công thức 1 - Valtteri Bottas - đã quyên góp được 150.000 USD cho tổ chức từ thiện sức khỏe nam giới Movember sau khi lịch “Bottas 2024” có những bức ảnh chụp anh khỏa thân từ phía sau được bán. Số lượng phát hành ban đầu là 10.000 bản, với 5 Euro ($5,46) mỗi bản sẽ được dành cho việc nghiên cứu ung thư tuyến tiền liệt, nhanh chóng được bán hết.
"Cảm ơn các bạn rất nhiều vì những ủng hộ trong tháng 11 vừa qua. Với số tiền quyên góp và lịch đã in, chúng ta đã cùng nhau quyên góp được một số tiền đáng kể cho Movember" - Bottas thông báo qua mạng xã hội hôm thứ Năm (30/11) - “Số liệu cuối cùng sẽ được tính toán trong những ngày tới, nhưng chúng tôi ước tính số tiền huy động được sẽ là khoảng 150.000 USD".
Bottas là một tay đua người Phần Lan hiện thi đấu ở giải đua Công thức 1 cho đội đua Alfa Romeo. Trước đó, anh từng đua trong màu áo đội Williams từ 2013 đến 2016 và đội đua Mercedes từ 2017 đến 2021. Bottas từng đăng quang ở 10 chặng đua, 67 lần bước lên bục podium và có đóng góp lớn vào 5 chức vô địch của đội đua cho Mercedes. Anh cũng 2 lần là á quân giải vô địch của các tay đua vào năm 2019 và 2020. Bottas không phải là tay đua gây chú ý nhất, nhưng lại là người đã luôn bên cạnh hỗ trợ cho một trong những huyền thoại làng đua Công thức 1 - Lewis Hamilton - trong 4 chức vô địch mà anh này từng giành được.
Tay đua Alfa Romeo nảy ra ý tưởng làm lịch với nhiếp ảnh gia Paul Ripke sau khi bạn gái của anh, tay đua xe đạp người Australia - Tiffany Cromwell - chụp được bức ảnh Bottas khỏa thân trong một con suối ở Aspen (Colorado). Bức ảnh đó đã gây sốt trên Instagram và được bán để làm từ thiện. "Tôi đã nhận được nhiều câu hỏi, mọi người hỏi tôi - Tại sao bạn lại làm vậy? Tại sao bạn lại muốn khoe mông của mình?" - Bottas nói - “Nhưng sau đó khi tôi giải thích về khía cạnh từ thiện, mọi người đã hiểu và chúng tôi đã có rất nhiều niềm vui khi chụp những bức ảnh đó".
Tuy nhiên, Bottas cho biết, mẹ anh có một số dè dặt ban đầu. "Bà ấy thực sự không hiểu tiếng Anh tốt lắm và đã xem một số video tôi đăng. Bà ấy khá bối rối và đã hỏi tôi ‘Con có chắc đó là con đường mình muốn đi không?'. Tôi đã giải thích về việc từ thiện. Và nó ổn thôi".