Ở trận đấu rạng sáng ngày 16/11, dù không Lamine Yamal do chấn thương, nhưng Tây Ban Nha vẫn đủ sức đè bẹp đối thủ đang xếp thứ 70 FIFA. Ngay phút 11, trọng tài xác định Giorgi Gocholeishvili để bóng chạm tay trong vòng cấm Georgia, tạo điều kiện cho Mikel Oyarzabal sút phạt đền mở tỷ số.

Bên phía Georgia, "ngôi sao" đang chơi cho PSG - Khvicha Kvaratskhelia - trở nên mờ nhạt trước Pedro Porro và Pau Cubarsi. Thủ môn thuộc sở hữu Liverpool, Giorgi Mamardashvili cũng không thể sửa hết các sai lầm của hàng phòng ngự. Trong khi đó, mỗi lần lên bóng gần như là một cơ hội của nhà đương kim vô địch Euro.
Áp lực tiếp tục gia tăng khi Alex Baena đưa bóng dội xà, trước khi Martin Zubimendi nhân đôi cách biệt bằng pha băng vào dứt điểm chính xác ở phút 22.
Georgia gần như không có cơ hội đáp trả, với nỗ lực cá nhân của Kvaratskhelia là điểm sáng hiếm hoi. Phút 34, Baena kiến tạo để Oyarzabal tạt bóng cho Ferran Torres đệm bóng nâng tỷ số lên 3-0. Nếu không có pha cản phá xuất sắc của Mamardashvili cuối hiệp một, Oyarzabal có thể hoàn tất cú đúp.
Bước sang hiệp 2, Georgia vùng lên nhưng không thể tạo đột biến. Tây Ban Nha chơi ung dung và tìm được bàn thắng thứ tư khi Oyarzabal có pha đánh đầu ngược đẹp mắt, ấn định chiến thắng 4-0. Với Georgia, đây là trận thua thứ 9 sau 10 lần đối đầu "La Roja" và lần thứ 5 liên tiếp họ thủng lưới từ 4 bàn trở lên trước đối thủ quá mạnh.
Tây Ban Nha hiện sở hữu thành tích hoàn hảo ở bảng E: thắng cả năm trận, ghi 19 bàn và không thua bàn nào. Họ sở hữu 15 điểm, hơn đội xếp thứ hai Thổ Nhĩ Kỳ 3 điểm và vượt trội về hiệu số (+19 so với +5). Kết quả này đồng nghĩa với việc thầy trò huấn luyện viên Luis De La Fuente chạm một tay vào vé dự World Cup.

Trong trận cuối trên sân nhà vào ngày 18/11, Tây Ban Nha có quyền thua Thổ Nhĩ Kỳ chênh lệch 6 bàn mà không lo mất vị trí dẫn đầu. Trong trường hợp 2 đội bằng điểm, hiệu số sẽ là thành tích ưu tiên thứ nhất để phân định. Ở trận lượt đi, Tây Ban Nha đã thắng 6-0 ngay trên đất Thổ Nhĩ Kỳ.
Cùng với đó, tính cả chiến thắng tại Tbilisi vào rạng sáng nay, "La Roja" không thua trong 30 trận liên tiếp, không tính giao hữu. Đây là chuỗi bất bại dài nhất lịch sử đội tuyển đến từ bán đảo Iberia, vượt qua chuỗi 29 trận bất bại của chính họ ở thời kỳ hoàng kim từ tháng 6/2010 đến tháng 6/2013.