Tấm HCĐ Olympic 2012 của Trần Lê Quốc Toàn: “Nếu ngày ấy được nhận, mọi thứ sẽ trọn vẹn hơn bây giờ"

Tại Lễ xuất quân đoàn Thể thao Việt Nma tham dự Olympic Tokyo 2020, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh đã trao tấm huy chương đồng Olympic London 2012 cho cựu vận động viên cử tạ Trần Lê Quốc Toàn. 

Ở Olympic 2012, Trần Lê Quốc Toàn là niềm hy vọng lớn của Thể thao Việt Nam trong việc tranh chấp huy chương ở hạng cân 56kg. Thế nhưng, anh đã thất bại theo kịch bản không ai trong Ban huấn luyện ngờ tới.

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh trao HCĐ Olympic London 2012 cho VĐV cử tạ Trần Lê Quốc Toàn

Quốc Toàn bất ngờ "đánh rơi" tấm HCĐ vào tay đô cử Valentin Hristov (Azerbaijan) - người mà cách đó 8 tháng - bị Toàn bỏ rơi hơn 20kg. Quá nghiệt ngã, để rồi đoàn Việt Nam “trắng tay”.

Cuộc sống của anh rẽ theo hướng khác. Toàn không còn là "ngôi sao" của thể thao nước nhà để có thể đầu tư trọng điểm cho các giải đấu lớn. Sự nghiệp của anh từ đó cứ thế thay đổi theo chiều hướng không nhìn thấy tín hiệu tốt. Tất nhiên, dòng chảy cuộc sống buộc Toàn phải chấp nhận.

Và rồi, sau giải đấu trên đất Anh, Toàn từng nhen nhóm hy vọng sớm tìm được lại công lý. Đâu đó, anh nghe tin mình sẽ được trao lại tấm HCĐ sau khi có tin VĐV người Azerbaijan dính doping. Nhưng rồi, đó vẫn mãi chỉ là “tin nghe được”. Toàn cùng Ban huấn luyện đội tuyển cử tạ khắc khoải chờ.

VĐV cử tạ Trần Lê Quốc Toàn tại Olympic London 2012

Rồi thời gian cứ thế mà chìm dần vào quên lãng. Thế nhưng, sau 8 năm, Ban Điều hành của Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) đưa ra phán quyết đòi lại công lý khi VĐV Valentin Hristov dương tính với doping. Ngày 20/11/2020, IOC thông báo, Trần Lê Quốc Toàn chính thức nhận tấm HCĐ ở hạng cân 56kg tại Olympic London 2012.

"Nếu 2012 mình nhận được tấm huy chương này thì mọi thứ sẽ trọn vẹn hơn bây giờ", Quốc Toàn tâm sự nghẹn ngào. 

Bây giờ, đô cử người Đà Nẵng đã yên vị cuộc sống. Anh không còn gắn bó với nghiệp cử tạ chuyên nghiệp khi đã chuyển sang làm quản lý cho một Trung tâm gym. Toàn đã quên đi mọi thứ. Anh cân bằng lại cuộc sống dẫu cho, nó rẽ theo hướng không thật sự mong muốn.

VĐV cử tạ Trần Lê Quốc Toàn nhận HCĐ Olympic London 2012 sau 9 năm. Ảnh Quý Lượng

"Nếu ngày đó được nhận huy chương, mình nghĩ, mình có thể bước qua tất cả mọi thứ, cố gắng đạt thành tích cao hơn, cố gắng hơn ở các giải quốc tế, những giải có thể khẳng định tên tuổi của mình. Nhưng sau thất bại năm ấy mình cảm thấy hơi chùn bước, thất vọng vì những thành tích đạt được không xứng đáng. Lúc đó, mình bị chấn thương khá nặng và ảnh hưởng của nó vẫn còn đến bây giờ. Ảnh hưởng tâm lý năm 2012 quá nặng nề khiến mình không thể vực dậy ở sự kiện tiếp theo kể từ SEA Games và Asiad sau đó", lời chia sẻ cảm xúc khi được nhận HCĐ Olympic sau 9 năm của Trần Lê Quốc Toàn.

Dẫu muộn màng nhưng tấm HCĐ nhận được sau 9 năm vẫn là niềm vui đối với Trần Lê Quốc Toàn nói riêng và cử tạ Việt Nam nói chung. 

Đánh giá về khả năng giành huy chương tại Olympic Tokyo lần này, Quốc Toàn cho biết: cơ hội của Thạch Kim Tuấn hoàn toàn có thể vì 4 nước canh trạnh trực tiếp, trong khi đó, Trung Quốc và Indonesia có đẳng cấp vượt trội, các nước Đông Á và Trung Á khác thì Tuấn nhiều khả năng vượt qua được nếu như em ấy hoàn thành tốt với bản lĩnh của mình.

 Tam Ninh