Swiatek và Sabalenka hẹn nhau tại bán kết Pháp mở rộng

Cuộc đua giành danh hiệu vô địch giải Quần vợt Pháp mở rộng (French Open - Roland Garros)  lần thứ tư liên tiếp của Iga Swiatek sẽ phải vượt qua một thử thách lớn mang tên Aryna Sabalenka, tay vợt số 1 thế giới. Cả hai “ngôi sao” lớn nhất của làng quần vợt nữ hiện nay đã trình diễn những trận đấu tứ kết đầy thuyết phục đêm qua (3/6), để dọn đường cho một cuộc chạm trán hứa hẹn bùng nổ tại bán kết.

saba-swiatek-1749013282.jpg

Iga Swiatek - với phong độ hủy diệt quen thuộc trên mặt sân đất nện Paris - đã đánh bại Elina Svitolina với tỷ số 6-1, 7-5 ở tứ kết. Đây là chiến thắng thứ 26 liên tiếp của cô tại Roland Garros, một con số đáng nể và đang dần áp sát kỷ lục 29 trận thắng của huyền thoại Chris Evert. Tham vọng giành chiếc cúp thứ năm của Swiatek trên mặt sân đất nện đỏ Paris sau các năm 2020, 2022, 2023, 2024, nơi cô đã thống trị 3 trong 4 giải đấu gần nhất, đang ngày càng trở nên rõ ràng.

Trong khi đó, Aryna Sabalenka cũng không hề kém cạnh khi "tiễn" nhà vô địch Olympic 2024 Zheng Qinwen về nước với chiến thắng 7-6 (3), 6-3. Thành tích này giúp cô lần thứ hai lọt vào bán kết Paris. Dù đã có 3 danh hiệu Grand Slam (2 Australian Open và 1 US Open) nhưng tất cả đều là trên sân cứng, nên Roland Garros vẫn là "miền đất hứa" mà cô chưa thể chinh phục. Trận thua này cũng chấm dứt chuỗi 10 trận thắng liên tiếp của Zheng tại Roland Garros, tính cả từ Olympic mùa Hè năm 2024.

Swiatek - dù đã trải qua vài tháng tìm lại phong độ tốt nhất và có một trận đấu 3 séc khá chật vật ở vòng trước - nhưng khi đối đầu với hạt giống số 13 Svitolina, cô đã thể hiện sự kiểm soát hoàn toàn ngay từ đầu. Sau khi bị mất break ở game thứ tư séc 2 do 2 lỗi tự đánh bóng hỏng liên tiếp, tay vợt người Ba Lan đã nhanh chóng đòi lại break và tận dụng những lỗi giao bóng của Svitolina để giành thêm một break nữa bằng cú trả giao thuận tay như búa bổ, vươn lên dẫn 6-5. Swiatek kết thúc trận đấu bằng một cú ace hoàn hảo.

Thành tích đối đầu trên sân đất nện giữa Swiatek và Sabalenka đang nghiêng hẳn về phía tay vợt Ba Lan với 5 chiến thắng trong 6 lần gặp gỡ. "Trận chung kết Madrid với cô ấy là một trong những trận chung kết hay nhất và kịch tính nhất mà tôi từng chơi"- Swiatek nhận xét về trận đấu giữa hai người hồi năm 2024- "Luôn là một thử thách khi đối đầu với Aryna". Về phần Sabalenka, cô đang khao khát lần thứ sáu lọt vào chung kết Grand Slam và là lần đầu tiên tại Roland Garros. "Tôi vô cùng hào hứng khi ra sân và chiến đấu, làm mọi thứ cần thiết để giành chiến thắng"- Sabalenka nói.

Cuộc đối đầu giữa Iga Swiatek và Aryna Sabalenka hứa hẹn sẽ là tâm điểm của Roland Garros năm nay, một trận chiến không chỉ vì chiếc vé vào chung kết mà còn vì ngôi vị "nữ hoàng" đích thực của làng banh nỉ. Ai sẽ là người nở nụ cười chiến thắng cuối cùng trên mặt sân đất nện? Hãy cùng chờ xem!

Hoàng Hà (Thể thao và Cuộc sống)