Sinner so tài cùng Alcaraz ở chung kết Rome Masters

Jannik Sinner đã giành quyền vào chơi trận chung kết tại giải đấu đầu tiên của anh sau án cấm thi đấu 3 tháng vì doping. Tại đây, Carlos Alcaraz đang chờ đợi so tài cùng anh để xác định nhà vô địch mới của giải Quần vợt Italian Open.

jannik-sinner-italian-open-tennis-2025-05-14-08-01-50-1747456013.jpg
Tay vợt Jannik Sinner

Hạt giống số 1 - Jannik Sinner - đã lội ngược dòng đánh bại hạt giống số 12 - Tommy Paul - với tỷ số 1-6, 6-0, 6-3 trong trận bán kết diễn ra rạng sáng 17/5, khi anh nỗ lực trở thành tay vợt nam người Ý đầu tiên giành Cúp Rome Masters kể từ Adriano Panatta năm 1976. Trước đó, Carlos Alcaraz đã tiến vào trận chung kết giải Quần vợt Italian Open đầu tiên của mình bằng chiến thắng 6-3, 7-6 (4) trước Lorenzo Musetti.

Trận chung kết vào Chủ nhật (18/5), sẽ là cuộc gặp đầu tiên giữa Sinner và Alcaraz kể từ tháng 10, khi Alcaraz thắng trận chung kết China Open trong loạt tie-break ở séc thứ ba. Alcaraz đang dẫn trước Sinner với tỷ số đối đầu 6-4 và đã thắng 3 trận liên tiếp gần đây. Nhưng Sinner đã không thua kể từ thất bại trước Alcaraz ở Bắc Kinh và đang có chuỗi 26 trận thắng liên tiếp. Rome Masters là giải đấu đầu tiên của tay vợt người Ý kể từ khi giành danh hiệu Grand Slam thứ ba tại Australia Open vào tháng Giêng.

Sinner đã có chiến thắng gần như hoàn hảo trước Casper Ruud ở tứ kết rạng sáng 16/5. Trong trận bán kết trước Paul, Sinner mắc một số lỗi tự đánh hỏng ở séc đầu tiên, nhưng đã nhanh chóng xoay chuyển trận đấu ở 2 séc tiếp theo. Sinner cho biết, điều kiện thời tiết đã khiến trận đấu trở nên khó khăn hơn và việc bị bẻ giao bóng ngay trong game giao bóng đầu tiên là một "cú đấm vào mặt tôi". "Nhưng tôi đã cố gắng giữ vững tinh thần, cố gắng hiểu điều gì hiệu quả hơn một chút" - Sinner nói. Về cuối trận đấu, Sinner đôi lúc có vẻ nhăn nhó và ôm lấy đùi. "Kể từ vòng 3, tôi bị một vết phồng rộp nhỏ dưới chân, điều đó khiến tôi không thể di chuyển tốt trong một số thời điểm"- Sinner chia sẻ. 

Người hâm mộ của Sinner đã đến sân với số lượng lớn trong tất cả các trận đấu của anh, nhiều người trong số họ đội tóc giả và mũ màu cam - màu sắc đặc trưng của tay vợt chủ nhà. Chính Alcaraz cũng phải thừa nhận, việc phải thi đấu với Sinner trong một sân vận động đầy khán giả ủng hộ anh này là một điều không hề dễ dàng. Đây là trận chung kết thứ ba trong 3 sự kiện trên sân đất nện mùa này của Alcaraz, người đã vô địch Monte Carlo Masters và về nhì tại Barcelona Open. Anh đã rút lui khỏi Madrid Open vì chấn thương.

Rome là màn khởi động lớn cuối cùng trước khi Pháp mở rộng bắt đầu vào ngày 25/5.

Minh Tuấn (Thể thao và Cuộc sống)