Rạng sáng 2/10, PSG có chuyến làm khách của Barcelona ở lượt trận thứ hai vòng phân hạng Champions League. Ở trận đấu này, PSG mất 3 "ngôi sao" tấn công sáng giá nhất - Ousmane Dembele, Desire Doue, Khvicha Kvaratskhelia - nên chấp nhận bị chủ nhà Barcelona lấn lướt trong phần lớn thời gian hiệp 1.
Sau nhiều nỗ lực tấn công, Barcelona thu về thành quả là bàn mở tỷ số ở phút 19. Xuất phát từ sai sót của Vitinha, Pedri mở bóng sang cánh trái cho Marcus Rashford. Cựu cầu thủ Man United căng ngang chuẩn xác để Ferran Torres dứt điểm cận thành, hạ thủ môn.
Rashford nối dài mạch phong độ ấn tượng với trận đấu thứ 6 liên tiếp ghi bàn hoặc kiến tạo ở cấp câu lạc bộ. 4 trận gần nhất, tiền đạo sinh năm 1997 đều có pha "dọn cỗ" cho đồng đội lập công.

Sau bàn thua, PSG dâng cao đội hình tìm bàn gỡ. Họ liên tục gây sức ép bằng những tình huống xuống biên tốc độ của Bradley Barcola và Nuno Mendes. Phút 37, nỗ lực của câu lạc bộ Pháp được đền đáp. Từ tình huống Mendes kéo bóng đột phá và kiến tạo, tiền đạo 19 tuổi Senny Mayulu thoát xuống đá chân trái gỡ hòa 1-1.
Sang hiệp 2, Barca không còn cầm bóng nhiều nhưng lại là đội sở hữu cơ hội ngon ăn để tái lập thế dẫn bàn. Phút 63, Zabarnyi mắc sai lầm, tạo cơ hội cho Dani Olmo dứt điểm từ cự ly gần. Tuy nhiên, Hakimi đã kịp lùi về, lăn xả để sửa sai cho đồng đội. Phút 82, đến lượt tiền vệ Hàn Quốc Lee Kang-in sút dội cột dọc chủ nhà bật ra.
Những phút cuối trận, PSG bất ngờ đẩy nhanh tốc độ tấn công. Lúc này, hàng thủ Barca lộ rõ điểm yếu về khả năng phòng ngự. Sau hàng loạt cơ hội bị bỏ lỡ bởi Lee Kang-in, Mendes, Goncalo Ramos mang niềm vui cho số ít người hâm mộ đội khách bằng pha đá nối chuẩn xác từ đường căng ngang của Hakimi ở phút 90.
Ba điểm giúp PSG duy trì thành tích toàn thắng sau 2 lượt trận, tiếp tục nuôi hy vọng bảo vệ chức vô địch Champions League. Trong khi đó, Barca đứt mạch 5 trận thắng trên mọi đấu trường, và rơi xuống thứ 16 tại giải.

Phát biểu sau trận, tiền đạo Ramos bày tỏ sự hạnh phúc: “Chúng tôi xứng đáng thắng trận này do chơi tốt hơn Barcelona. Cả đội không hài lòng với những gì đã diễn ra mùa trước, chúng tôi muốn nhiều hơn”.
Với cá nhân huấn luyện viên Luis Enrique, trận đấu mang ý nghĩa đặc biệt khi ông trở lại đối đầu câu lạc bộ cũ. Trước trận, ông không giấu được cảm xúc bồi hồi: “Barcelona là nhà của tôi. Tôi đã gắn bó với câu lạc bộ nhiều năm trên cả cương vị cầu thủ và huấn luyện viên. Tôi không có điều gì tiêu cực để nói về nơi này và luôn trân trọng tình cảm người hâm mộ dành cho mình”.
Ở lượt 3, PSG sẽ đối đầu với Bayer Leverkusen vào ngày 22/10, trong khi Barcelona sẽ chạm trán Olympiacos.
