Huấn luyện viên Mourinho dẫn dắt Real Madrid giai đoạn 2010-2013, cùng đội bóng giành 3 danh hiệu gồm La Liga 2011-2012, Cup Nhà Vua 2010-2011 và Siêu Cup Tây Ban Nha 2012. Đỉnh cao là mùa giải 2011-2012, khi "Dải ngân hà" lập kỷ lục 100 điểm và ghi 121 bàn để chấm dứt sự thống trị của Barcelona tại La Liga. Tuy nhiên, ông không thể giúp đội vô địch Champions League.
Khi được hỏi liệu còn “nợ” Real Madrid danh hiệu này hay không, huấn luyện viên Mourinho đáp: “Tôi kết thúc công việc vào năm 2013, chúng tôi giành được những gì có thể và cũng thất bại. Chúng tôi đã cống hiến tất cả. Chuyện đó đã khép lại”.
Theo ông Mourinho, Real Madrid hiện có vị thế hoàn toàn khác. Khi ông đến câu lạc bộ năm 2010, đội bóng Hoàng gia chưa vào tứ kết Champions League trong nhiều năm. Kể từ khi ông rời đội, Real Madrid đã giành thêm 6 chức vô địch Champions League.
“Nếu hỏi tôi có khao khát vô địch Champions League cùng Real Madrid hay không thì tất nhiên là có. Nhưng điều đó hoàn toàn tách biệt với giai đoạn trước”, ông Mourinho nhấn mạnh.

Tái ngộ Inter Milan và muốn chiến thắng
Trận đấu tại Bernabeu đặc biệt với huấn luyện viên Mourinho khi ông tái ngộ Inter Milan, đội bóng từng được ông dẫn dắt giai đoạn 2008-2010. Đỉnh cao là cú ăn ba mùa 2009-2010, khi Inter vô địch Champions League, Serie A và Cup Italy. Ngay sau đó, Mourinho chia tay Inter để chuyển sang Real Madrid.
Ông cũng sẽ gặp lại Cristian Chivu - học trò cũ tại Inter Milan và hiện là huấn luyện viên trưởng của câu lạc bộ.
“Tôi rất vui vì cậu ấy và những gì Chivu đang đạt được. Tôi sẽ chào cậu ấy trước và sau trận. Còn trong trận đấu, tôi chỉ tập trung vào chuyên môn”, ông Mourinho nói.
Nhà cầm quân 63 tuổi khẳng định, sẽ gạt bỏ cảm xúc để hướng tới chiến thắng, nhất là sau thất bại 0-1 trước Betis cuối tuần qua.
“Ngày mai, tôi muốn thắng. Mỗi điểm đều quan trọng. Tôi không muốn chơi hay như trận gặp Betis rồi thua”, huấn luyện viên Mourinho nói.
"Người đặc biệt" cho biết, toàn đội “chết lặng trong phòng thay đồ” sau trận thua, nhưng nhanh chóng hồi phục. Sau khi phân tích, ông cho rằng, Real Madrid vẫn chơi tốt.
"Thuyền trưởng" của Real Madrid cũng chất vấn việc đội không được đá lại phạt đền ở phút bù giờ trước Betis. Mbappe bị thủ môn Alvaro Valles cản phá, trong khi Marc Bartra kịp phá bóng. Pha quay chậm cho thấy Bartra dường như đã tiến vào cấm địa trước khi Mbappe sút, nhưng trọng tài và VAR không can thiệp.
“Tại sao quả phạt đền trước Betis không được đá lại? Có phải VAR không biết luật? Hay VAR không muốn?”, ông Mourinho đặt vấn đề và nhấn mạnh, Real Madrid không thua Betis chỉ vì tình huống này, bởi ngay cả khi được đá lại, Mbappe vẫn có thể bỏ lỡ. Tuy nhiên, ông muốn biết lý do VAR không yêu cầu thực hiện lại quả phạt đền.
Mbappe phản ứng về pressing
Trong buổi họp báo, Mbappe cũng trở thành tâm điểm khi được hỏi về khả năng pressing của hàng công Real. Khi phóng viên cho rằng, anh và Vinicius cần cải thiện hỗ trợ phòng ngự, tiền đạo Pháp lập tức hỏi: “Chỉ tôi và Vinicius thôi sao?”.

Khi được nhắc tới Raphinha và Ousmane Dembele như những cầu thủ tấn công pressing tích cực hơn, Mbappe đáp: “Tôi có thể giả vờ ngốc nghếch rồi nói rằng mình ghi nhiều bàn hơn hai cầu thủ bạn vừa nhắc tới”.
Mbappe thừa nhận, vẫn cần cải thiện khả năng phòng ngự, nhưng cho rằng trách nhiệm phải thuộc về cả tập thể. Việc sử dụng đồng thời Mbappe và Vinicius tạo ra sức mạnh lớn trên hàng công, song cũng đặt ra bài toán về pressing khi mất bóng.
Tranh luận càng nóng lên sau thất bại trước Betis, khi Mbappe sút trúng xà ngang rồi bỏ lỡ phạt đền. Real bước vào trận gặp Inter Milan với yêu cầu phải phản ứng mạnh.
Huấn luyện viên Mourinho muốn đội duy trì sự ổn định và cấu trúc đủ tốt để cạnh tranh danh hiệu, trong khi Mbappe cho rằng, không nên đặt trách nhiệm cải thiện lên vai một vài cá nhân. Trận gặp Inter vì thế trở thành bài kiểm tra sớm cho khả năng cân bằng giữa sức mạnh tấn công, pressing và tính tổ chức của Real Madrid.