Nỗi ám ảnh của Liverpool

Liverpool đang bị dày vò bởi một nỗi ám ảnh ghê gớm. Đó là bàn thua ở những phút bù giờ, mới nhất là tình huống bị thủng lưới ở phút 90+4 trong thất bại 1-2 trước chủ nhà Wolves.

1-1772591583.jpg
Lưới của thủ thành Alisson bị Wolves làm rung lên ở phút bù giờ thứ tư

Một lần nữa ở mùa giải này, Liverpool lại “chết” trong những phút bù giờ định mệnh. Cụ thể, ở phút 90+4, đội bóng của huấn luyện viên Arne Slot đã bị chủ nhà Wolves "xé lưới". Sau pha chuyển trạng thái tấn công nhanh do Andre Gomes khởi xướng, một cú dứt điểm được tung ra về phía khung thành của đội đương kim vô địch giải Ngoại hạng Anh, bóng đập chân cầu thủ Liverpool đổi hướng, khiến thủ thành Alisson Becker bất lực.

Liverpool bị ám ảnh bởi những phút bù giờ tại giải Ngoại hạng Anh 2025-2026. Bởi sau 29 vòng đấu, đội bóng của huấn luyện viên Arne Slot đã thua 5 trận bởi những tình huống ghi bàn quyết định của đối phương từ phút 90 trở đi - một kỷ lục ở Premier League. Lần gần nhất trước trận đấu với Wolves, The Reds “dính chưởng” ở những phút bù giờ là trong trận đại chiến với Man City ở vòng 25. Hôm đó, họ thua 1-2 ngay ở Anfield, với Erling Haaland là người ghi bàn ấn định kết quả ở phút 90+ 3.

Bóng đá Anh vẫn tồn tại khái niệm “Fergie Time” để chỉ những bàn thắng được ghi ở những phút bù giờ, xuất phát từ việc MU dưới thời của huấn luyện viên huyền thoại Alex Ferguson hay ghi được những bàn thắng muộn mang tính quyết định. Có lẽ bây giờ, người ta nên thêm khái niệm “Arne Slot Time” để chỉ những bàn thua sau phút 90 của đội bóng chủ sân Anfield. Đây thực sự là vấn đề nghiêm trọng của The Reds và là một trong những nguyên nhân khiến họ đang ngậm ngùi ở vị trí thứ năm tại Bảng xếp hạng.

3-1772591583.jpg
"Arne Slot Time" là vấn đề của nhà đương kim vô địch Ngoại hạng Anh

Cần phải nhấn mạnh rằng, trước Liverpool, mới có 4 mùa giải ở Premier League xảy ra hiện tượng một đội bóng bị thủng lưới từ 4 bàn trở lên trong những phút bù giờ. Đó là Watford (2017/18), West Ham (2021/22), Watford (2021/22) và Southampton (2024/25). 

Nếu tính rộng hơn - từ phút 76 trở đi ở Premier League mùa này - thì Liverpool đang là đội xếp thứ nhì trong danh sách những đội bị "xé lưới" nhiều nhất. Cụ thể, lưới của đội đương kim vô địch Ngoại hạng Anh đã bị rung lên tổng cộng 14 lần. Thành tích phòng ngự trong khoảng 15 phút cuối của The Reds tệ ngang với Leeds và chỉ xếp trên Newcastle - đội đã phải vào lưới nhặt bóng cả thảy 15 lần vì những bàn thua muộn. Rõ ràng, nhà đương kim vô địch Ngoại hạng Anh có vấn đề nghiêm trọng trong phòng ngự ở những phút cuối.

Có nhiều nguyên nhân giải thích cho sự bất thường trong phòng ngự của Liverpool ở những phút cuối: Sự xuống phong độ của nhiều trụ cột ở hàng thủ mà điển hình là đội trưởng Virgil Van Dijk, thói quen mất tập trung của toàn đội khi trận đấu trôi dần vào những phút cuối và cả sự hời hợt, cẩu thả của các hậu vệ… Tất cả những “lỗi hệ thống” đó khiến đội chủ sân Anfield phải trả giá đắt. Liverpool không những gần như chắc chắn đã trở thành cựu vương tại giải Ngoại hạng Anh, thậm chí cả một tấm vé dự Champions League mùa tới đối với họ cũng đang dần trở thành điều xa xỉ.

2-1772591583.jpg
Liverpool hay phòng ngự mất tập trung ở những phút cuối

Nhưng nói một cách công bằng, ở trận thua Wolves vừa qua nói riêng và ở cả mùa giải này nói chung, Liverpool thường chơi tệ trong toàn bộ thời gian trên sân chứ không chỉ ở những phút bù giờ. Trong đó, hàng công của The Reds thi đấu đáng báo động. Mohamed Salah ghi bàn, nhưng nhìn chung chơi thiếu thuyết phục và Liverpool chỉ có đúng 2 cú dứt điểm trúng đích trong hiệp 1. Với phong độ ấy, đoàn quân của ông Arne Slot chỉ đáng được xếp vào danh sách các đội trung bình khá ở Premier League mà thôi.