Mbacke từng có thời gian chơi bóng ở Mỹ cho câu lạc bộ Los Angeles. Hồi mùa Hè năm 2024 anh được Barca tuyển mộ với giá 7 triệu euro, nhưng đến giờ vẫn đang phải chờ huấn luyện viên Hansi Flick cho lên chơi ở đội 1. Ở tuổi 23, Mbacke cho rằng mình đã đủ độ chín để bước ra sân khấu lớn, thay vì vẫn phải chấp nhận miệt mài cống hiến cho Barca B.

Về phía Barca, họ cũng hy vọng bán được Mbacke ngay trong tháng Giêng, để tránh nguy cơ mất trắng khi thỏa thuận giữa các bên đáo hạn vào cuối mùa. Đáng chú ý, trong hợp đồng này có điều khoản cho phép Barca kéo dài ràng buộc với Mbacke thêm 2 năm. Tuy nhiên, khả năng cao là họ sẽ không kích hoạt điều khoản nói trên, trong bối cảnh Mbacke chưa đóng góp được gì cho đội 1.
Theo AfricaFoot, đã có vài đội bóng đánh tiếng muốn được chiêu mộ Mbacke. Đơn cử như 2 đại diện đang lần lượt góp mặt ở Champions League và Europa League là Slavia Prague và Basel. Nếu muốn tiếp tục chơi bóng ở Tây Ban Nha, Mbacke cũng có thể chọn Cadiz hoặc Malaga làm điểm dừng chân tiếp theo.
Chưa biết đâu sẽ là bến đỗ mới dành cho Mbacke, nhưng có một điều chắc chắn là Ban lãnh đạo Barca đang muốn cắt giảm quỹ lương, bằng cách loại đi những nhân tố không cần thiết với đội bóng. Ngoài Mbacke, trong danh sách những cầu thủ Barca đang nằm trong danh sách cần thanh lý còn có cả thủ thành Marc-Andre Ter Stegen.
Mối quan hệ giữa 2 bên thực tế cũng đã trở nên rất xấu, và sự rạn nứt không chỉ nằm trên sân cỏ. Theo tờ Mundo Deportivo, nó xuất phát từ lập trường cứng rắn của Ter Stegen trong các cuộc trao đổi hậu trường. Thủ thành người Đức không chấp nhận thanh lý bản hợp đồng mà chính Barca chủ động gia hạn đến năm 2030, đồng thời cũng “không nhân nhượng một euro nào” mà theo anh, hoàn toàn là quyền lợi chính đáng.

Lý do nằm ở quá khứ chưa xa. Trong giai đoạn câu lạc bộ chìm trong khủng hoảng tài chính, Ter Stegen từng đồng ý hoãn nhận một phần lương, giúp Barca có thêm khoảng trống trong quỹ lương để đăng ký cầu thủ mới. Một phần đáng kể thu nhập của người đội trưởng trong những năm của hợp đồng hiện tại thực chất là khoản lương bị dồn lại từ thời điểm đó. Mà với Ter Stegen, việc từ bỏ số tiền này chẳng khác nào phủ nhận những hy sinh của anh vì đội bóng.
Chỉ có điều, huấn luyện viên Hansi Flick cũng rất cứng rắn ở góc độ chuyên môn. Ông đã nói thẳng mà không hề né tránh: “Chúng tôi sẽ không thay Joan Garcia, cậu ấy đang chơi rất tốt”. Nhưng vấn đề là Barca không có nhiều lựa chọn với Ter Stegen. Việc đơn phương chấm dứt hợp đồng với anh là bất khả thi trong bối cảnh câu lạc bộ không có tiền để bồi thường. Ngược lại, bản thân thủ môn 33 tuổi cũng không muốn ra đi nếu không được đảm bảo suất bắt chính ở một đội bóng lớn.